2016
Bonnie H. Cordon
May 2016


Chị Bonnie H. Cordon

Đệ Nhị Cố Vấn, Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nhi

Suốt thời thơ ấu của chị ở miền đông nam Idaho, Hoa Kỳ, Bonnie Hillam Cordon học được rất nhiều bài học quan trọng về cuộc sống. Người đệ nhị cố vấn mới trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi nói rằng sự làm việc, chơi đùa, và sống trong một nông trại đã dạy chị phải tự lực cánh sinh, làm việc siêng năng, và “không ngại phải cố gắng làm mọi điều.”

Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất là từ cha mẹ của chị, là Ông Harold và Bà Carol Rasmussen Hillam, đã dạy chị rằng với sự giúp đỡ của Chúa, chị có thể làm được bất cứ điều gì. Cha của chị thường nói: “Không có sự hạn chế nào cả.”

Chị Cordon đã dựa trên sự hiểu biết đó khi mới được kêu gọi đi truyền giáo ở Lisbon, Bồ Đào Nha, và trong khi vất vả để học tiếng Bồ Đào Nha. “Tôi đã quỳ xuống cầu nguyện rất nhiều để cầu xin một phép lạ. Nhưng nhờ cha tôi, nên tôi đã biết được rằng tôi có thể làm những việc khó.”

Sau nhiều lời cầu nguyện, làm việc, và kiên nhẫn, chị đã dần dần trở nên thông thạo tiếng Bồ Đào Nha, điều này đã ban phước cho chị trong nhiều năm về sau khi vợ chồng chị được kêu gọi phục vụ ở Curitiba, Brazil.

Chị nói: “Thật là thú vị để thấy cách thức Chúa chuẩn bị cho chúng ta và xây dựng chúng ta, từng chút một. Luôn luôn là điều có ý nghĩa hơn khi chúng ta nhìn vào chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta chỉ cần phải có đức tin.”

Bonnie Hillam sinh ngày 11 tháng Ba năm 1964 ở Idaho Falls, Idaho. Sau khi đi truyền giáo trở về, chị học ngành sư phạm ở trường Brigham Young University ở Provo, Utah, Hoa Kỳ. Trong khi ở đó, chị đã trở thành bạn thân với Derek Lane Cordon. Tình bạn của họ phát triển thành tình yêu, và hai người đã kết hôn vào ngày 25 tháng Tư năm 1986, trong Đền Thờ Salt Lake. Họ có bốn người con—ba trai và một gái—và ba đứa cháu trai.

Qua nhiều năm họ đã phục vụ trong nhiều chức vụ kêu gọi của Giáo Hội. Chị đã phục vụ cùng chồng khi ông chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Brazil Curitiba từ năm 2010 đến năm 2013, và chị đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Nữ giáo khu, người lãnh đạo lớp ấu nhi, và giảng viên lớp giáo lý, và trong các tổ chức Hội Thiếu Nữ, Hội Phụ Nữ, và Hội Thiếu Nhi của tiểu giáo khu.

Trong nhiệm vụ mới của mình, Chị Cordon nói rằng chị hy vọng sẽ giảng dạy một lẽ thật thiết yếu cho các em Hội Thiếu Nhi của Giáo Hội: “Cha Thiên Thượng yêu thương các em.”

In