2020
Lễ Phục Sinh Có Ý Nghĩa Gì đối với Tôi?
Tháng Tư năm 2020


Hãy Đến Mà Theo Ta: Sách Mặc Môn

Lễ Phục Sinh Có Ý Nghĩa Gì đối với Tôi?

Ngày 30 tháng Ba–Ngày 12 tháng Tư Lễ Phục Sinh

Hình Ảnh
What Does Easter Mean for Me

Giải thích rằng vào lễ Phục Sinh, chúng ta kỷ niệm “ngày quan trọng nhất trong lịch sử”1—Sự Phục Sinh của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô. Sự kiện này là trọng tâm kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng.

Trong cuộc sống tiền dương thế, Chúa Giê Su Ky Tô được chọn là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ngài đã hứa mang lại cách thức cho chúng ta để được tha thứ tội lỗi và trở về mái nhà thiên thượng của chúng ta.

Vào buổi sáng lễ Phục Sinh đầu tiên, Chúa Giê Su đã làm tròn lời hứa của Ngài. Ngài đã khắc phục cái chết. Kết quả là: “Ngài là sự sáng và sự sống của thế gian; phải, một sự sáng bất tận, không bao giờ có thể bị lu mờ được; phải, và cũng là một sự sống bất tận, để không thể có sự chết được nữa” (Mô Si A 16:9).

Sự Phục Hồi mang đến những phước lành nào cho anh chị em?

Sự Hối Cải

Chúa Giê Su Ky Tô hỏi mỗi người trong chúng ta: “Các ngươi không muốn trở về cùng ta, và hối cải tội lỗi và được cải đạo để ta có thể chữa lành cho các ngươi chăng?” Ngài hứa rằng: “Bất cứ kẻ nào đến, ta đều đón nhận” (3 Nê Phi 9:13–14). Anh chị em cảm thấy như thế nào khi anh chị em hối cải?

Sự Phục Sinh

Sự chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng chiến thắng của Đấng Cứu Rỗi vượt qua cái chết đảm bảo rằng tất cả mọi người đều sẽ được phục sinh—thể xác và linh hồn sẽ được tái hợp lại trong thể hoàn hảo (xin xem An Ma 11:43). Sự hiểu biết của anh chị em về Sự Phục Sinh mang lại hy vọng cho anh chị em như thế nào?

Cuộc Sống Vĩnh Cửu

Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi làm cho cuộc sống vĩnh cửu, hoặc sự tôn cao, trở nên khả thi. Để nhận được phước lành này, chúng ta cần phải tuân theo các giáo lệnh. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã gọi con đường đi đến cuộc sống vĩnh cửu là “con đường giao ước.”2 Chúng ta phải làm gì để theo con đường này đi đến cuộc sống vĩnh cửu?

Ghi Chú

  1. Dieter F. Uchtdorf, “Kìa, Xem Người Này!” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 108.

  2. Russell M. Nelson, “Khi Chúng Ta Cùng Tiến Bước với Nhau,” Liahona, tháng Tư năm 2018, trang 7.

In