Các Câu Chuyện Thánh Thư
Chương 2: Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph Smith: 1820


“Chương 2: Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph Smith: 1820,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 9–12

“Chương 2,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 9–12

Chương 2

Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph Smith

(1820)

Hình Ảnh
Joseph Smith Sr.

Joseph Smith và gia đình của ông tin nơi Thượng Đế. Họ đọc Kinh Thánh với nhau. Cha mẹ của Joseph dạy con cái họ sống ngoan ngoãn.

Hình Ảnh
Joseph attending church

Có nhiều giáo hội ở Palmyra. Tất cả mọi người nói rằng giáo hội của họ là giáo hội đúng. Họ nói rằng các giáo hội khác là sai. Joseph không biết giáo hội nào phải theo. Ông muốn biết giáo hội nào là Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
Joseph reading the Bible

Một ngày nọ, Joseph đang đọc Kinh Thánh. Ông được mười bốn tuổi. Ông đọc rằng chúng ta phải cầu vấn Thượng Đế khi chúng ta muốn biết một điều gì. Joseph quyết định đi cầu nguyện. Ông sẽ cầu vấn Thượng Đế về giáo hội nào để theo.

Hình Ảnh
Joseph kneeling

Đó là một ngày xinh đẹp mùa xuân. Joseph đi vào rừng gần nơi nhà mình. Ông quỳ xuống. Ông cầu nguyện lớn tiếng. Ông tin rằng Cha Thiên Thượng sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của cậu.

Hình Ảnh
Joseph holding his head

Sa Tan không muốn Joseph cầu nguyện. Sa Tan cố gắng ngăn ông cầu nguyện. Sa Tan làm cho trời tối đen chung quanh Joseph. Ông không thể nói được. Ông sợ hãi.

Hình Ảnh
Joseph kneeling in prayer

Joseph không ngừng cầu nguyện. Sa Tan không thể làm cho ông ngừng cầu nguyện.

Hình Ảnh
Heavenly Father and Jesus

Rồi Joseph thấy được một khải tượng. Ông trông thấy một ánh sáng xinh đẹp, rực rỡ. Ánh sáng bao phủ lấy ông. Ông trông thấy Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Các Ngài đứng cao bên trên chỗ cậu trong ánh sáng. Cha Thiên Thượng chỉ tay vào Chúa Giê Su Ky Tô và phán: “Đây là Con Trai Yêu Quý của Ta, Hày Nghe Lời Người!”

Hình Ảnh
Jesus

Joseph hỏi Chúa Giê Su giáo hội nào là chân chính. Ông hỏi ông phải gia nhập giáo hội nào. Chúa Giê Su bảo Joseph là không gia nhập bất cứ giáo hội nào. Chúa Giê Su phán rằng tất cả mọi giáo hội đều sai lạc. Không một giáo hội nào trong số họ là Giáo Hội của Ngài. Ngài bảo Joseph nhiều điều khảc nữa. Rồi khải tượng chấm dứt. Joseph còn lại một mình.

Hình Ảnh
Joseph and his mother

Joseph đi về nhà. Mẹ của ông hỏi ông có sao không. Joseph nói ông không sao. Ông bảo mẹ của ông là ông đã trông thấy một khải tượng. Ông kề cho bà nghe về điều gì ông đã học được từ khải tượng của mình.

Hình Ảnh
minister chastising Joseph

Joseph kể cho một số người trong thị trấn nghe về khải tượng của mình. Người ta không tin lời ông. Họ nghĩ là ông nói láo. Họ tức giận ông. Họ ghét bỏ ông.

Hình Ảnh
Joseph being taunted

Joseph luôn nói lên sự thật về khải tượng của mình. Ông biết rằng ông đã trông thấy Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Ông biết rằng không một giáo hội nào trên thế gian là chân chính.

In