Scripture Stories
Chương 3: Thiên Sứ Mô Rô Ni và Càc Bảng Khắc Bằng Vàng: 1823–1827


“Chương 3: Thiên Sứ Mô Rô Ni và Càc Bảng Khắc Bằng Vàng: 1823–1827,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 13–16

“Chương 3,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 13–16

Chương 3

Thiên Sứ Mô Rô Ni và Càc Bảng Khắc Bằng Vàng

(1823–1827)

Hình Ảnh
17-year-old Joseph praying

Ba năm trôi qua sau khi Joseph trông thấy khải tượng thứ nhất. Ông lên mười bảy tuổi. Joseph tự hỏi Thượng Dế muốn ông phải làm gì. Một đêm nọ, Joseph cầu nguyện. Ông tin rằng Thượng Dế sẽ cho ông biết phải làm gì.

Hình Ảnh
angel Moroni appearing to Joseph

Joseph trông thấy một ánh sáng rực rỡ trong phòng mình. Một thiên sứ đứng trong ánh sáng đó. Khuôn mặt của vị thiên sứ sáng ngời. Vị này mặc một cái áo dài trắng thật xinh đẹp.

Hình Ảnh
angel Moroni

Vị thiên sứ nói tên của mình là Mô Rô Ni. Thượng Đế đã sai ông đến nói chuyện cùng Joseph. Mô Rô Ni nói Thượng Đế có công việc cho Joseph để làm.

Hình Ảnh
Christ appearing to Nephites

Thiên Sứ Mô Rô Ni nói cho Joseph biết về một quyển sách. Quyển sách này nói về những người dân ở Mỹ Châu cách đây lâu lắm. Chúa Giê Su Ky Tô đến với những người dân này. Ngài giảng dạy phúc âm của Ngài cho họ.

Hình Ảnh
gold plates

Mô Rô Ni nói rằng quyển sách đó được viết trên các trang bằng vàng. Các trang bằng vàng được gọi là các bảng khắc. Quyển sách đó được viết bằng một thứ tiếng mà chúng ta không biết ngày nay. Thượng Đế muốn Joseph phiên dịch sách đó. Joseph sẽ phiên dịch sách đó ra Anh ngữ.

Hình Ảnh
Hill Cumorah

Thiên Sứ Mô Rô Ni nói rằng các bảng khắc được cất giấu trong một ngọn đồi gần nhà Joseph. Chúng được chôn dưới đất. Mô Rô Ni nói rằng hai viên đá được cất giấu với các bảng khắc bằng vàng. Hai viên đá này được gọi là U Rim và Thum Mim. Hai viên đá này sẽ giúp Joseph phiên dịch sách.

Hình Ảnh
Prophet Elijah

Mô Rô Ni cho Joseph biết về Ê Li. Ê Li là một vị tiên tri cao trọng sống cách đây đã lâu. Ê Li có chức tư tế. Câu chuyện về Ê Li nằm trong Kinh Thánh Cựu Ước. Mô Rô Ni nói Ê Li sẽ trở lại thế gian. Ê Li sẽ bảo người ta học hỏi về tồ tiên của họ. Các tồ tiên là những người trong gia đình chúng ta mà đã sinh ra trước chúng ta.

Hình Ảnh
family in front of temple

Mô Rô Ni bảo Joseph về chức tư tế. Chức tư tế là quyền năng của Thượng Đế. Mô Rô Ni nói Ê Li sẽ mang quyền năng chức tư tế đến thế gian. Quyền năng chức tư tế sẽ giúp cho các gia đình ngay chính. Họ có thể được làm lễ gắn bó. Rồi họ có thể sống chung với nhau mãi mãi. Mô Rô Ni rời khỏi chỗ đó.

Hình Ảnh
Moroni appearing to Joseph

Thiên Sứ Mô Rô Ni trở lại hai lần nữa trong đêm đó. Mỗi lần như thế ông cho Joseph biết nhiều điều. Ông rời khỏi khi trời sáng. Joseph thức dậy và đi làm việc với cha mình trong nông trại.

Hình Ảnh
Moroni and Joseph

Joseph quá mệt mỏi để làm việc. Ông té xuống. Trong khi ông đang nằm đó thì Mô Rô Ni trở lại. Joseph kể cho cha mình nghe về những điều mà Mô Rô Ni đã dạy ông. Cha của Joseph tin lời Joseph. Ông biết Thượng Đế đã sai Mô Rô Ni đến. Ông bảo Joseph nên nghe lời Mô Rô Ni.

Hình Ảnh
Joseph uncovering gold plates

Joseph đi tìm các bảng khắc bằng vàng. Ông đi đến ngọn đồi gần nhà mình. Đó là Đồi Cơ Mô Ra. Các bảng khắc bằng vàng ở nơi đó. Chúng được chôn giấu dưới một tảng đá lớn. Chúng nằm trong một cái hộp bằng đá. Hai viên đá U Rim và Thum Mim cũng nằm trong cái hộp đó.

Hình Ảnh
Moroni stopping Joseph from removing plates

Thiên Sứ Mô Rô Ni hiện đến cùng Joseph. Ông không chịu để cho Joseph mang các bảng khắc về nhà. Ông bảo Joseph đến ngọn đồi mỗi năm đúng vào ngày này trong bốn năm.

Hình Ảnh
Moroni standing before Joseph

Joseph vâng theo lời của Mô Rô Ni. Mỗi năm, ông đi đến Đồi Cơ Mô Ra. Nơi đó, Mô Rô Ni giảng dạy cho ông. Mô Rô Ni nói cho Joseph biết về Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúa Giê Su sẽ khởi đầu lại Giáo Hội của Ngài trên thế gian.

Hình Ảnh
Moroni delivering plates to Joseph

Vào năm 1827, Mô Rô Ni đưa các bảng khắc bằng vàng cho Joseph. Joseph đã chờ đợi trong bốn năm để nhận các bảng khắc. Mô Rô Ni bảo Joseph phải trông nom cẩn thận các bảng khắc.

Hình Ảnh
Joseph hiding the plates

Joseph mang các bảng khắc về nhà. Ông muốn trông nom chúng cẩn thận. Những người tà ác cố gắng đánh cắp chúng. Joseph giấu các bảng khắc bằng vàng vào nơi mà những người tà ác không thể tìm ra được. Thượng Đế đã giúp Joseph gìn giữ các bảng khắc bằng vàng an toàn.

In