Các Câu Chuyện Thánh Thư
Chương 58: Các Thánh Hữu Đầu Tiên Rời Bỏ Nauvoo: tháng Chín năm 1845–tháng Hai năm 1846


“Chương 58: Các Thánh Hữu Đầu Tiên Rời Bỏ Nauvoo: tháng Chín năm 1845–tháng Hai năm 1846,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 209–11

“Chương 58,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 209–11

Chương 58

Các Thánh Hữu Đầu Tiên Rời Bỏ Nauvoo

(tháng Chín năm 1845–tháng Hai năm 1846)

Hình Ảnh
mobs telling lies

Sau khi Joseph Smith bị giết chết đám đông khủng bố nghĩ rằng Giáo Hội sẽ chấm dứt. Họ không biết rằng Chúa sẽ chọn một vị lãnh đạo mới. Đám đông khủng bố muốn tiêu diệt Giáo Hội. Các tờ nhật báo đặt điều nói láo về các Thánh Hữu. Họ nói rằng các Thánh Hữu giết người và ăn cắp.

Hình Ảnh
First Presidency speaking with Governor of Illinois

Vị Thống Đốc của tiểu bang không chịu giúp các Thánh Hữu. Ông nói đám đông khủng bố ghét họ. Ông bảo các Thánh Hữu hãy dọn đi về miền Tây. Brigham Young nói các Thánh Hữu sẽ đi về miền Tây. Nhưng họ cần thời gian để chuẩn bị. Họ cần tiền để mua thức ăn và áo quần. Họ phải làm những chiếc xe kéo và mua bò kéo xe. Họ phải bán nhà của họ.

Hình Ảnh
mobs stealing from the Saints

Đám đông khủng bố không muốn cho các Thánh Hữu thời gian để chuẩn bị. Người ta không chịu mua nhà của các Thánh Hữu. Đám đông khủng bố làm cho một số Thánh Hữu rời bỏ nhà mình. Đám đông khủng bố ăn cắp những đồ vật trong các ngôi nhà. Rồi họ đốt các ngôi nhà đó.

Hình Ảnh
Saints getting ready to leave Nauvoo

Các Thánh Hữu làm việc khó nhọc để chuẩn bị rời khỏi Nauvoo. Họ đốn củi và làm những chiếc xe kéo. Họ mua gia súc. Họ thu góp thức ăn. Các Thánh Hữu muốn hoàn tất đền thờ trước khi họ bỏ đi.

Hình Ảnh
Saints working on Nauvoo Temple

Các Thánh Hữu hiến tặng tiền để xây cất đền thờ. Họ tiếp tục làm việc trong đền thờ. Họ hoàn tất nhiều căn phòng. Họ làm lễ cung hiến mỗi căn phòng khi nó được hoàn tất. Họ sử dụng một căn phòng để làm phép báp têm thay cho người chết. Họ có một đại hội trong đền thờ cho tất cả mọi tín hữu Giáo Hội.

Hình Ảnh
Saints crossing Mississippi River

Mùa đông đến. Trời rất lạnh. Đám đông khủng bố làm cho nhiều Thánh Hữu phải rời bỏ nhà họ. Các Thánh Hữu chất bỏ tất cả đồ đạc của họ lên xe kéo của họ. Họ đánh xe kéo của họ lên trên các chiếc bè. Họ vượt ngang Sông Mississippi.

Hình Ảnh
Saints crossing frozen Mississippi River

Trời lạnh đến nỗi sông đông đá. Brigham Young và một số Thánh Hữu đánh xe kéo của mình vượt ngang sông trên băng.

Hình Ảnh
Saints sharing food and clothing

Các Thánh Hữu cắm trại cạnh bên dòng sông. Một số người không có đủ áo quần. Họ rất lạnh. Một số người không có đủ thức ăn. Các Thánh Hữu mà có đủ thức ăn và áo quần thì san sẻ với những người khác. Các Thánh Hữu ở bên dòng sông mấy ngày. Rồi họ dọn đi và làm một trại khác. Brigham Young chọn những người lãnh đạo. Các vị lãnh đạo giúp đỡ các tín hữu chuẩn bị hành trình đến rặng núi ở miền Tây.

In