“Chương 39: Đền Thờ Kirtland Được Làm Lễ Cung Hiến: tháng Giêng–tháng Ba năm 1836,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 151–54
“Chương 39,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 151–54
Chương 39
Đền Thờ Kirtland Được Làm Lễ Cung Hiến
(tháng Giêng–tháng Ba năm 1836)
Rồi các Thánh Hữu có buổi họp đầu tiên trong đền thờ. Tại buổi họp đó, cha của Joseph Smith ban phước cho các vị lãnh đạo của Giáo Hội. Cha của Joseph là Tộc Trưởng của Giáo Hội.
Rồi Joseph có được một khải tượng kỳ diệu. Ông trông thấy thượng thiên giới ở trên trời. Thượng thiên giới là nơi Thượng Đế sống. Joseph trông thấy thượng thiên giới xinh đẹp biết bao. Ông trông thấy Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su. Joseph trông thấy anh của ông là Alvin, là người đã chết.
Joseph học biết về các trẻ em chết trước khi được tám tuổi. Chúa Giê Su nói các em sẽ đi lên thượng thiên giới.
Chúa Giê Su nói nhiều người không biết về phúc âm khi họ còn sống trên thế gian.
Những người khác sẽ sống trên thế gian và sẽ không học về phúc âm.
Một số người sẽ tin phúc âm nếu họ biết được phúc âm. Những người này có thể đi lên thượng thiên giới.
Cuối cùng Đền Thờ Kirtland được hoàn tất. Đã đến lúc đền thờ được làm lễ cung hiến. Điều đó có nghĩa là đền thờ sẽ được dâng lên cho Chúa. Đền thờ sẽ chỉ được sử dụng cho công việc của Chúa mà thôi. Các Thánh Hữu có một buồi họp đặc biệt để làm lễ cung hiến đền thờ.
Nhiều Thánh Hữu đến dự buổi họp. Họ rất vui mừng có được đền thờ. Các Thánh Hữu ca hát và cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Họ hứa làm những gì mà Vị Tiên Tri và những người lãnh đạo khác bảo họ làm.
Joseph Smith đọc lời cầu nguyện cung hiến đền thờ. Rồi đền thờ trở thành một tòa nhà thiêng liêng. Đó là ngôi nhà của Chúa. Các thiên sứ hiện diện ở Đền Thờ Kirtland vào ngày đó. Đức Thánh Linh hiện diện nơi đó với các Thánh Hữu. Đó là một ngày kỳ diệu.