2016
Trang Báo của Chúng Ta
October 2016


Trang Báo của Chúng Ta

Hình Ảnh
our page

Chúng Tôi Thích Nhìn Thấy Đền Thờ

Hình Ảnh
drawing of married couple at the temple

Trong khi vẽ hình này, tôi đã nghĩ rằng nếu tuân theo các giáo lệnh, tôi sẽ có thể vào đền thờ một ngày nào đó, giống như cha mẹ của tôi, và được làm lễ gắn bó và có gia đình vĩnh cửu của riêng tôi. Tôi yêu mến gia đình tôi và Cha Thiên Thượng.

Manolita G., 8 tuổi (khi em vẽ hình này), Chimaltenango, Guatemala

Hình Ảnh
photograph of family at the temple

Thật là tuyệt vời được đi đền thờ với gia đình tôi. Đó là một chuyến đi dài từ thành phố của tôi đến đền thờ—gần 14 giờ đồng hồ. Chúng tôi dành ra một tuần lễ ở cạnh đền thờ. Tôi đang nôn nóng được 12 tuổi để làm phép báp têm cho tổ tiên của tôi. Một trong những bài hát ưa thích của tôi là “Tôi Thích Nhìn Thấy Đền Thờ.” Tôi muốn kết hôn trong đền thờ và có được một gia đình vĩnh cửu. Tôi biết đền thờ là nhà của Chúa.

Júlia Q., 11 tuổi (khi chụp hình này), Goiás, Brazil

Hình Ảnh
sisters and a drawing of the temple

Em gái tôi và tôi thích đi đến đền thờ ở Merida, Yucatan, Mexico, mỗi lần tiểu giáo khu của chúng tôi được chỉ định đi đền thờ. Chúng tôi dành thời gian trong khu vườn, và chúng tôi chơi với các đứa trẻ khác đến đền thờ. Tôi đang chuẩn bị để vào đền thờ một ngày nào đó.

Martha S., 6 tuổi (khi vẽ hình này), Yucatán, Mexico

Hình Ảnh
drawing of temple

Bài của Allen E., 10 tuổi (khi vẽ hình này), San Salvador, El Salvador

In