2009
Từ Bondi Rescue (Cuộc Giải Cứu Bondi) đến Baguio Rescue (Cuộc Giải Cứu Baguio)
Tháng Tư năm 2009


Từ Bondi Rescue (Cuộc Giải Cứu Bondi) đến Baguio Rescue (Cuộc Giải Cứu Baguio)

Blake McKeown, được mọi người biết đến là người cứu đắm “non choẹt” trong chương trình truyền hình Úc Bondi Rescue (Cuộc Giải Cứu Bondi), đã rời trạm cứu đắm của mình ở trên bãi biển vào tháng Năm vừa qua để thực hiện một cuộc giải cứu khác. Anh đã chấp nhận sự kêu gọi đi phục vụ truyền giáo ở Baguio, Philippines. Anh đã chia sẻ tin này và những cảm nghĩ của mình với các bạn đồng nghiệp và khán giả trong chương trình.

Anh nói: “Khi tôi biết rằng tôi sẽ đi Philippine thì tôi rất phấn khởi.” “Tôi chắc chắn sẽ nhớ bãi biển nhưng việc đi truyền giáo thì rất quan trọng đối với tôi. Đó là một điều mà tôi đã cố gắng suốt đời tôi để đạt được.”

Blake nói: “Không có điều gì tôi làm mà bằng sự làm việc trong hai năm qua trên bãi biển—đó là công việc tốt nhất trên đời—nhưng trong hai năm tới, thì không có điều gì tốt mà tôi muốn làm hơn là việc đi phục vụ truyền giáo. Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô không phải là một tôn giáo mà ta chỉ có thể nói ta là một phần tử của nó; đó là một tôn giáo mà ta phải sống theo. Đó là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ là một người rất khác biệt nếu không nhờ vào Giáo Hội.”

Blake McKeown từ chương trình truyền hình Bondi Rescue (Cuộc Giải Cứu Bondi) đã chấp nhận sự kêu gọi phục vụ truyền giáo ở Philippine.

In