2009
Học Hỏi từ Tiên Tri Joseph
Tháng Tư năm 2009


Học Hỏi từ Tiên Tri Joseph

Sue Barrett, Các Tạp Chí Giáo Hội

Một trong những buổi họp tối gia đình ưa thích nhất của chúng tôi là đóng diễn câu chuyện về Joseph Smith và Khải Tượng Thứ Nhất. Tôi kể câu chuyện; rồi mấy đứa cháu của tôi đóng diễn theo vai của những người giảng đạo và Joseph Smith. Tôi vẽ mấy cái cây trên tờ giấy để tượng trưng cho khu rừng nhỏ và dán chúng lên trên tường trong góc phòng, làm một vài tấm thẻ có ghi là “Người Giảng Đạo” cho những người giảng đạo, và có một cái ghế và một quyển Kinh Thánh cho “Joseph” học hỏi.

Mỗi người giảng đạo nói với Joseph: “Giáo hội của tôi là đúng. Joseph, hãy gia nhập giáo hội của tôi.” Và Joseph đáp: “Tôi không biết,” hoặc “tôi cần phải suy nghĩ về giáo hội đó.” Sau khi tất cả những người giảng đạo đã nói chuyện với ông, Joseph ngồi xuống ghế và đọc lớn Gia Cơ 1 câu 5. Rồi ông đi vào “khu rừng nhỏ” và quỳ xuống cầu nguyện. Không một ai đóng diễn vai của Cha Thiên Thượng hoặc Chúa Giê Su Ky Tô, và chúng tôi đều nghiêm trang khi mỗi “Joseph” đi vào khu rừng để cầu nguyện. Mỗi đứa trẻ đều được phiên để làm người giảng đạo và Joseph.

Rồi chúng tôi nói về điều mà Joseph Smith đã học biết được trong Khải Tượng Thứ Nhất, cách mà chúng ta nhận được sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của chúng ta mặc dù chúng ta không thấy khải tượng, và cách mà thánh thư có thể hướng dẫn chúng ta.

In