2009
Các Lời Hứa của một Vị Tiên Tri
Tháng Tư năm 2009


Thông Tin Bạn Hữu

Các Lời Hứa của một Vị Tiên Tri

“Hãy tìm hiểu những giáo lệnh này, vì đây là những điều chân chính và trung thực, và những điều tiên tri cùng những lời hứa trong đó sẽ được ứng nghiệm” (GLGƯ 1:37).

Hình Ảnh
Elder Octaviano Tenorio

Trong suốt cuộc sống của mình, tôi đã học biết rằng khi chúng ta tuân theo những lời giảng dạy của các vị tiên tri của mình, thì chúng ta nhận được các phước lành đã được hứa. Trong đại hội trung ương tháng Tư năm 1986, Chủ Tịch Ezra Taft Benson (1899–1994) đã hứa rằng nếu gia đình cùng nhau đọc thánh thư đều đặn, thì Thánh Linh sẽ tràn đầy trong nhà của họ.1

Người vợ yêu quý của tôi và tôi đã quyết định phải tuân theo lời khuyên dạy đó. Chúng tôi đặt ra mục tiêu để đọc một chương một ngày từ Sách Mặc Môn với ba đứa con của mình—Jorge, 10 tuổi; Susi, 9 tuổi; và Luis, 3 tuổi. Chúng tôi đọc mỗi ngày, mỗi người chúng tôi đọc một câu một lần. Mặc dù Luis chưa biết đọc nhưng nó cũng muốn tham dự. Nó ngồi trên đùi tôi, đối diện với tôi, với quyển Sách Mặc Môn ở giữa hai chúng tôi. Khi đến lượt tôi đọc, thì cả hai chúng tôi đều dò theo ngón tay của tôi khi tôi chỉ vào mỗi chữ, và Luis lặp theo thật lớn tiếng mỗi chữ tôi đọc trong khi nó nhìn vào những chữ đó nằm lộn ngược.

Ngay khi nó sắp lên năm tuổi, Luis hỏi: “Khi nào đến lượt con đọc?”

Chúng tôi giải thích rằng khi nó lớn thêm, thì nó sẽ đi đến trường và học đọc.

Nó đáp: “Con đã biết đọc rồi!”

Sửng sốt, tôi đưa cho nó một quyển Sách Mặc Môn. Nó mở quyển sách lộn ngược, nhìn vào đầu trang, và bắt đầu đọc một cách hoàn hảo. Nó đã học đọc bằng cách dò theo Sách Mặc Môn!

Khi nó sáu tuổi, đôi khi Luis đi với tôi đến thăm các tín hữu Giáo Hội. Tôi bảo nó chia sẻ chứng ngôn của nó cũng như một sứ điệp ngắn trong thánh thư mà tôi đã dạy cho nó. Bất cứ lúc nào nó đọc Sách Mặc Môn, nó cũng đều cầm quyển sách lộn ngược và nhìn vào đầu trang.

Tôi làm chứng cùng các em rằng nếu các em bắt đầu đọc thánh thư từ lúc các em còn nhỏ thì các em sẽ hiểu rõ hơn những lời hứa của Chúa và các em sẽ biết điều mà Ngài kỳ vọng nơi các em. Một ngày nào đó, các em sẽ làm cha mẹ và có con cái của riêng mình. Hãy dạy chúng đọc thánh thư, và các em sẽ thấy một sự ứng nghiệm của lời hứa trong sách Châm Ngôn 22:6: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”

Luis hiện đã học xong đại học và làm việc toàn thời gian. Dù nó có đi về nhà trễ từ sở làm, trường học hoặc từ một công tác của Giáo Hội đến mấy, thì nó vẫn đọc một chương từ Sách Mặc Môn trước khi nó đi ngủ. Lời hứa của vị tiên tri đã thực sự được ứng nghiệm: do việc chúng tôi đọc quyển thánh thư này mà gia đình của chúng tôi đã được ban phước dồi dào và chúng tôi đoàn kết hơn.

Tôi mời các em hãy đọc thánh thư mỗi ngày. Nếu có thể, hãy đọc thánh thư với gia đình của các em. Tôi khuyến khích các em trai hãy chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Tôi mời tất cả các em hãy có mục tiêu được làm lễ gắn bó trong đền thờ cho suốt thời vĩnh cửu. Và cuối cùng tôi muốn các em hãy nhớ lời khuyên dạy đầy soi dẫn của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910–2008), là người đã nói với chúng ta: “Các em cần tất cả học vấn mà các em có thể có được. … Cho dù đó là công việc sửa chữa máy lạnh, hoặc công việc của một bác sĩ phẫu thuật tài ba, thì các em cũng phải tự đào tạo mình.”2

Các em thân mến, hãy lắng nghe các giảng viên của các em, hãy vâng lời trong lớp học, hãy cố gắng hết sức mình, và học tất cả những gì mà các em có thể học được. Chúa dành sẵn các phước lành dồi dào cho các em và gia đình của các em. Bổn phận của chúng ta là phải “tuân theo vị tiên tri; ông biết đường lối.”3

Ghi Chú

  1. Xin xem Ezra Taft Benson, “The Power of the Word,” Ensign, tháng Năm năm 1986, 81.

  2. Gordon B. Hinckley, “A Prophet’s Counsel and Prayer for Youth,” Liahona, tháng Tư năm 2001, 34, 35; Ensign, tháng Giêng năm 2001, 4, 7.

  3. “Follow the Prophet,” Children’s Songbook, 110–11.

Vào khoảng 16 tuổi, không bao lâu sau khi phép báp têm của ông.

Con trai Luis của ông vào lúc bốn tuổi.

Hình ảnh do nhã ý của Anh Cả Octaviano Tenorio; tranh ảnh do Robert A. McKay minh họa

In