2009
Siêng Năng Tra Cứu Thánh Thư
Tháng Tư năm 2009


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Siêng Năng Tra Cứu Thánh Thư

Hãy giảng dạy những đoạn thánh thư và những lời trích dẫn mà sẽ giúp các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng hiểu các nguyên tắc này. Mời những người mà các chị em thăm viếng chia sẻ cảm nghĩ của họ và điều họ học được.

Tại Sao Phải Tra Cứu Thánh Thư?

Chủ Tịch Howard W. Hunter (1907–95): “Tôi giới thiệu với các [anh] chị em những điều mặc khải của Thượng Đế chính là tiêu chuẩn mà theo đó chúng ta cần phải sống cuộc sống của mình và qua đó chúng ta cần phải đánh giá từng quyết định và từng việc làm. Do đó, khi các [anh] chị em có những lo âu và thử thách, thì hãy đối phó với chúng bằng cách tìm đến thánh thư và các vị tiên tri” (“Fear Not, Little Flock,” trong 1988–89 Devotional and Fireside Speeches [1989], 112).

Chủ Tịch Ezra Taft Benson (1899–1994): “Sự thành công trong ngay chính, khả năng để tránh bị lừa gạt và chống lại sự cám dỗ, sự hướng dẫn trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, sự chữa lành tâm hồn—đây chỉ là một vài trong số các lời hứa mà Chúa ban cho những người tìm kiếm và tuân theo lời Ngài. … Một số phước lành chỉ có thể tìm thấy trong thánh thư, trong việc học hỏi lời của Chúa và giữ vững lời đó. …

“… Tự cam kết lại để học thánh thư. Hãy đắm mình trong thánh thư hằng ngày để các [anh] chị em sẽ có quyền năng của Thánh Linh ở với các [anh] chị em trong những sự kêu gọi của mình. Hãy đọc thánh thư trong gia đình các [anh] chị em và dạy cho con cái của các [anh] chị em biết yêu mến và quý trọng thánh thư” (“The Power of the Word,” Ensign, tháng Năm năm 1986, 82).

Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985): “Khi quen thuộc hơn với các lẽ thật của thánh thư, các [anh] chị em sẽ trở nên hữu hiệu hơn trong việc tuân giữ giáo lệnh lớn thứ nhì, là yêu mến kẻ lân cận như mình. Hãy trở thành những người tinh thông thánh thư—đừng khinh thị những người khác, mà hãy nâng họ lên! Xét cho cùng, ai có nhu cầu lớn để ‘trân quý’ các lẽ thật của phúc âm (mà họ có thể dựa vào trong những giây phút khó khăn của mình) hơn các phụ nữ và những người mẹ mà đã cố gắng nuôi dưỡng và dạy dỗ rất nhiều?” (“Vai Trò của Những Người Phụ Nữ Ngay Chính,” Ensign, Tháng Mười Một năm 1979, 102).

Tôi Có Thể Quý Trọng Thánh Thư Như Thế Nào?

2 Nê Phi 4:15: “Vì tâm hồn tôi rất vui thích các thánh thư, và lòng tôi suy ngẫm nhiều về thánh thư, và tôi đã ghi chép những điều này vì sự học hỏi và lợi ích của con cháu tôi.”

Julie B. Beck, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ: “Một cách tốt để bắt đầu học thánh thư là ‘áp dụng’ thánh thư cho bản thân mình (xin xem 1 Nê Phi 19:23). Một số người bắt đầu bằng cách chọn một đề tài trong Sách Hướng Dẫn Thánh Thư mà họ cần biết nhiều hơn. Hoặc họ bắt đầu ở phần đầu của một quyển thánh thư và tìm kiếm những lời giảng dạy đặc biệt. …

“Bất cứ cách nào mà một người bắt đầu học thánh thư đi nữa, thì bí quyết để có được sự hiếu biết quan trọng là tiếp tục học. Tôi không bao giờ chán việc khám phá những điều quý báu tích lũy dồi dào của lẽ thật trong thánh thư vì thánh thư giảng dạy ‘một cách minh bạch, minh bạch như lời nói vậy’ (2 Nê Phi 32:7). Thánh thư làm chứng về Đấng Ky Tô (xin xem Giăng 5:39). Thánh thư cho chúng ta biết về tất cả mọi điều mà chúng ta cần làm (xin xem 2 Nê Phi 32:3). Thánh thư ‘khiến [chúng ta] khôn ngoan để được cứu’ (2 Ti Mô Thê 3:15).

“Qua việc đọc thánh thư và cầu nguyện của tôi mà kèm theo việc học hỏi của mình, tôi đã đạt được sự hiểu biết mà mang đến cho tôi sự bình an và giúp tôi giữ cho nghị lực của mình tập trung vào những điều ưu tiên vĩnh cửu. Vì tôi bắt đầu đọc thánh thư hằng ngày, nên tôi đã học biết về Cha Thiên Thượng của tôi, Vị Nam Tử của Ngài Chúa Giê Su Ky Tô, và điều mà tôi cần phải làm để được giống như hai Ngài” (“Tâm Hồn Tôi Rất Vui Thích Các Thánh Thư”, LiahonaEnsign, Tháng Năm năm 2004, 108–9).

Chủ Tịch Thomas S. Monson: “Thánh thư tô điểm các kệ sách của chúng tôi. Hãy chắc chắn rằng thánh thư mang đến sự nuôi dưỡng cho tâm trí và sự hướng dẫn cho cuộc sống của chúng ta” (“The Mighty Strength of the Relief Society,” Ensign, tháng Mười Một năm 1997, 95).

Hình ảnh do Craig Dimond minh họa; hậu cảnh do Shannon Gygi Christensen đảm trách

In