2009
Làm Hòa với Những Kẻ Thù của Ông
Tháng Tư năm 2009


Từ Cuộc Đời của Tiên Tri Joseph Smith

Làm Hòa với Những Kẻ Thù của Ông

Phỏng theo Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (khóa học của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ, 2007), 339–41.

Một ngày nọ, khi Vị Tiên Tri đang đến thăm nhà của cha mẹ ông ở Far West, thì một nhóm lực lượng dân quân xông vào cửa.

Ai trong mấy người là Joe Smith?

Chúng tôi đến đây để giết hắn đó!

Joseph lập tức tiến lên, mỉm cười với những người đó và bắt tay họ.

Tôi là Joseph đây. Rất hân hạnh để gặp quý vị. Xin mời vào và ngồi xuống.

Những người này lòng đầy hoài nghi trố mắt nhìn Vị Tiên Tri khi ông tiếp tục nói.

Chúng tôi là những người Mặc Môn tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và chỉ muốn bình an. Nhưng chúng tôi đã có rất nhiều sự ngược đãi trong những tháng qua kể từ khi chúng tôi dọn đến Missouri. Theo tất cả những điều mà tôi biết thì không một ai trong chúng tôi vi phạm luật nào cả. Nếu có, thì chúng tôi sẵn sàng để luật pháp xét xử.

Thưa mẹ, con nghĩ rằng con phải đi về. Emma đang chờ con.

Ông không nên đi một mình, vì không an toàn đâu.

Chúng tôi sẽ đi với ông và bảo vệ cho ông.

Xin cám ơn.

Chúng tôi hứa sẽ giải tán lực lượng dân quân dưới quyền chúng tôi và đi về nhà.

Nếu ông có cần chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trở lại và làm bất cứ điều gì ông cần.

Bên ngoài căn nhà của cha mẹ của Joseph, những người còn lại nói về cuộc gặp gỡ của họ với Vị Tiên Tri.

Anh có cảm thấy khác lạ khi ông ấy bắt tay anh không? Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trong đời mình.

Tôi cảm thấy như tôi không thể cử động được. Tôi sẽ không đời nào làm hại đến một cọng tóc trên đầu của người đó đâu.

Đây là lần cuối cùng mà các anh thấy tôi đến giết Joe Smith hoặc những người Mặc Môn đấy.

Tranh do Sal Velluto và Eugenio Mattozzi minh họa

In