2009
Ca Hát và Kể Chuyện
Tháng Tư năm 2009


Ca Hát và Kể Chuyện

Khi vợ tôi, là Sandra, và tôi được kêu gọi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo South Africa Durban, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm dự án phục vụ cộng đồng. Tôi đã là thành viên thuộc Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle trong hơn 20 năm, và vợ tôi, một người phụ tá trong thư viện, đã hướng dẫn giờ kể chuyện trong một trường tiểu học. Khi vị chủ tịch phái bộ truyền giáo của chúng tôi quyết định bắt đầu công việc truyền giáo trong một thị trấn nhỏ gần bên, thì chúng tôi biết rằng đây là cơ hội của chúng tôi.

Chúng tôi đi thăm thị trấn nhỏ này và biết rằng nơi đó không có thư viện trong trường học, chỉ có một thư viện nhỏ của cộng đồng trong thị trấn này mà thôi. Các anh cả trẻ tuổi giới thiệu chúng tôi với người giám đốc thư viện. Chúng tôi giải thích với người ấy rằng chúng tôi muốn tổ chức một giờ kể chuyện cho trẻ em hằng tuần. Người ấy nghi ngại, nhưng sau khi suy nghĩ, thì người ấy đồng ý để loan báo cho mọi người biết và chúng tôi có thể thử làm.

Vào ngày thứ nhất có năm em đến dự. Dần dần có thêm nhiều em đến. Sau vài tháng, chúng tôi có được sự giúp đỡ của một thiếu nữ, một người mới cải đạo, nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Zulu. Số người tham dự giờ kể chuyện gia tăng, và người giám đốc thư viện và các cha mẹ đều rất phấn khởi về điều đang xảy ra.

Những người Zulu rất thích hát, nên chúng tôi thêm những bài ca và nhịp điệu giản dị vào giờ kể chuyện của chúng tôi. Gần cuối thời gian truyền giáo của mình, hằng tuần chúng tôi tổ chức hai hoặc ba buổi ca hát và kể chuyện để thích nghi với hơn 100 trẻ em đến tham dự. Thật là một phước lành khi chúng tôi thấy được các trẻ em ở một nơi khác và các em bắt đầu hát những bài ca của chúng tôi và đọc thuộc lòng những vần thơ cho chúng tôi nghe.

Một phước lành khác đến từ sự phục vụ của chúng tôi trong khu vực này. Vì con số các tín hữu Giáo Hội địa phương gia tăng và chúng tôi cần một chỗ để bắt đầu tổ chức các buổi họp ngày Chúa Nhật của mình, nên người giám đốc thư viện đã nài nỉ chúng tôi sử dụng thư viện miễn phí.

Chúng tôi biết ơn rằng Chúa đã giúp đỡ chúng tôi tìm ra cách để sử dụng các tài năng của mình, phục vụ cộng đồng và giúp bắt đầu một khu vực cho phái bộ truyền giáo.

In