Liahona
Tìm Thấy Sự Cứu Giúp nơi Chúa Giê Su Ky Tô
Tháng Chín năm 2024


“Tìm Thấy Sự Cứu Giúp nơi Chúa Giê Su Ky Tô”, Liahona, tháng Chín năm 2024.

Xin Chào Mừng đến với Số Báo Này

Tìm Thấy Sự Cứu Giúp nơi Chúa Giê Su Ky Tô

Tháng này trong khi học sách Hãy Đến Mà Theo Ta, chúng ta đọc về một kinh nghiệm đặc biệt có một không hai: Đấng Ky Tô phục sinh đến thăm Châu Mỹ và mời dân Nê Phi “tiến lại gần ta, để các ngươi có thể đặt tay lên hông ta, và cũng để các ngươi có thể rờ thấy vết đinh đóng trên tay ta và chân ta, để các ngươi biết được rằng ta là Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên, và là Thượng Đế của cả thế gian này, và ta đã bị giết chết vì tội lỗi của thế gian” (3 Nê Phi 11:14).

Như Ngài đã làm với dân Nê Phi, Chúa Giê Su Ky Tô mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến và có một kinh nghiệm cá nhân với Ngài và phát triển mối quan hệ giao ước với Ngài. Tôi biết ơn biết bao vì Ngài yêu thương chúng ta đến thế và mong muốn được ở bên chúng ta. Nhờ có Ngài, chúng ta không bao giờ cô đơn một mình. Trong bài viết của mình, tôi chia sẻ rằng “chúng ta được tiền định để trở thành người cộng tác với Chúa theo một cách thức mạnh mẽ qua các giao ước của mình” (trang 44). Khi đến với Ngài qua những lựa chọn hằng ngày của mình để tuân giữ các giao ước thiêng liêng, chúng ta xây đắp một mối quan hệ với Chúa Giê Su Ky Tô mà sẽ mang tình yêu thương và sự cứu giúp của Ngài đến với cuộc sống của chúng ta và của gia đình chúng ta.

Trong bài viết của mình, Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ mô tả Đấng Cứu Rỗi là Đấng Chữa Lành Bậc Thầy và làm chứng rằng “hiệu quả chữa lành của quyền năng cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi có thể có một ảnh hưởng còn lớn lao hơn đến sức khỏe cảm xúc, thuộc linh, và thậm chí cả thể chất của chúng ta hơn bất cứ phương pháp chữa trị nào trên trần thế mà chúng ta có thể nhận được” (trang 4).

Tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi yêu thương anh chị em và Chúa Giê Su Ky Tô đã đến vì chính mục đích này: để mang đến cho chúng ta nguồn cứu giúp mà chúng ta tìm kiếm. Chúa Giê Su Ky Tô là nguồn cứu giúp.

Thân ái,

Kristin M. Yee

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ

Hình Ảnh
Chúa Giê Su chữa lành một người mù

“Đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian.

“Nói xong [Chúa Giê Su] nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù,

“Đoạn Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si Lô Ê. … Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ.”

He Anointed the Eyes of the Blind Man (Ngài Xức Dầu cho Con Mắt của Người Mù), tranh do Walter Rane họa

In