Liahona
Russell M. Nelson: Vị Tiên Tri cho Thời Kỳ của Chúng Ta
Tháng Chín năm 2024


“Russell M. Nelson: Vị Tiên Tri cho Thời Kỳ của Chúng Ta,” Liahona, tháng Chín năm 2024.

Russell M. Nelson: Vị Tiên Tri cho Thời Kỳ của Chúng Ta

Chúng ta thật sự là một dân tộc được phước khi có một vị tiên tri để hướng dẫn chúng ta trong những ngày sau cùng này.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Nelson đang chào hỏi mọi người

Chủ Tịch Russell M. Nelson chào hỏi mọi người sau một buổi họp đặc biệt devotional ở Singapore vào ngày 20 tháng Mười Một năm 2019.

Khi một người phỏng vấn chỉ trích Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là “một giáo hội do những người già nua lãnh đạo,” Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910–2008) đã trả lời: “Chẳng phải là điều tuyệt diệu để có được một người trưởng thành chín chắn lãnh đạo, một người có óc xét đoán không hề lay động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc sao?”

Chủ Tịch Russell M. Nelson, vị tiên tri tại thế cao tuổi nhất phục vụ trong gian kỳ này, chính là một người như thế. Ông sẽ tròn 100 tuổi vào ngày 9 tháng Chín năm 2024. Ông là vị lãnh đạo phi thường đầy lòng trắc ẩn cũng như thân thiện, có tầm nhìn và tràn đầy nhiệt huyết, gần gũi và sáng suốt.

Tôi yêu mến Chủ Tịch Nelson. Chúng tôi đã là bạn với nhau trong 60 năm và cùng là Các Sứ Đồ trong 40 năm. Kể từ tháng Một năm 2018, tôi đã được ban phước để phục vụ dưới sự dẫn dắt của ông trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội.

Được kêu gọi để lãnh đạo Giáo Hội phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô và để là thầy giảng xuất sắc của Giáo Hội; Chủ Tịch Nelson biết rõ về Đấng Cứu Rỗi và là vị tiên tri của Ngài. Sống và học hỏi qua một thế kỷ, ông đã xuất sắc hoàn thành công việc phục vụ trong quân đội và là một chuyên gia có tiếng. Ông là người lãnh đạo đầy yêu thương và có nhiều ảnh hưởng tới gia đình đông con của mình. Qua các chức vụ kêu gọi trong Giáo Hội, kể cả sáu năm vừa qua với tư cách là vị tiên tri của Chúa, ông đã là một vị lãnh đạo gương mẫu trong Giáo Hội phục hồi của Chúa.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Sống qua một thế kỷ, Chủ Tịch Nelson đã học và thực hành các chìa khóa dẫn đến hạnh phúc trong cuộc sống này và trong cuộc sống mai sau—điều mà ông đã gọi là “những bài học quan trọng nhất” của cuộc đời.

Ông đã dạy chúng ta rằng chúng ta nên “bắt đầu với mục đích trong tâm trí.”

Ông yêu thích ngôi nhà của Chúa. Trong những năm làm Chủ Tịch của Giáo Hội, ông đã loan báo 153 ngôi đền thờ mới—gần một nửa trong tổng số 335 ngôi đền thờ của Giáo Hội đã xây dựng, đang được xây cất, hoặc đã được loan báo trong gian kỳ này.

Ông đã dạy chúng ta rằng tất cả những công trình xây cất đền thờ của chúng ta đều đang mang đền thờ, và các phước lành của các giao ước đền thờ đến gần hơn với nhiều con cái của Thượng Đế hơn. Đó là kế hoạch của Thượng Đế.

Chủ Tịch Nelson đã dạy: “Tôi đã biết được rằng kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta thật là tuyệt vời, rằng những gì chúng ta làm trong cuộc sống này thực sự quan trọng, và rằng Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi là điều làm cho kế hoạch của Đức Chúa Cha có thể thực hiện được.” Ông đã nói: việc hiểu được kế hoạch đó “loại bỏ điều bí ẩn ra khỏi cuộc sống và tình trạng bấp bênh ra khỏi tương lai của chúng ta. Nó cho phép mỗi người chúng ta lựa chọn cách chúng ta sẽ sống trên thế gian và nơi nào chúng ta sẽ sống vĩnh viễn.”

Là Các Thánh Hữu Ngày Sau, chúng ta thực sự là một dân tộc được phước để được dẫn dắt bởi tôi tớ khiêm nhường của Chúa, Chủ Tịch Nelson là người tận tụy chuẩn bị thế gian cho Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô. Cầu xin cho tất cả chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho, làm chứng, tán trợ, và cảm tạ Thượng Đế về vị tiên tri của chúng ta—Chủ Tịch Russell Marion Nelson.

In