Liahona
Thượng Đế Có Một Điều Gì Đó Tốt Hơn dành cho Chúng Ta
Tháng Chín năm 2024


“Thượng Đế Có Một Điều Gì Đó Tốt Hơn dành cho Chúng Ta,” Liahona, tháng Chín năm 2024.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Thượng Đế Có Một Điều Gì Đó Tốt Hơn dành cho Chúng Ta

Khi những người truyền giáo dạy tôi rằng tôi là con của Thượng Đế, tôi biết Ngài có nhiều phước lành hơn dành sẵn cho gia đình tôi và tôi.

Hình Ảnh
ảnh chụp tác giả đang hướng dẫn ca đoàn

Hình ảnh từ tác giả

Tôi lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, ở vùng nông thôn Philippines. Gia đình tôi rất nghèo. Ở Philippines, nếu bạn không có tiền, thì bạn không thể đi học. Mặc cho trở ngại đó, tôi vẫn là một thiếu niên đầy hoài bão.

Tôi nói với cha mẹ tôi rằng tôi muốn trở thành một bác sĩ, một giảng viên hoặc là một chuyên gia về một lĩnh vực nào đó, nhưng họ luôn bảo tôi đừng mơ mộng nữa. Gia đình tôi không có tiền cho tôi học đại học. Cha mẹ tôi muốn tôi an phận và đừng bất mãn với cuộc sống của mình.

Họ nói: “Việc trở thành một chuyên gia không dành cho chúng ta.” Họ không tin là có điều gì đó tốt hơn dành cho gia đình chúng tôi ngoài những gì chúng tôi đã có.

Nhưng đó là trước khi chúng tôi gia nhập Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúng tôi sống cách xa các thành phố, nhưng những người truyền giáo đã tìm thấy chúng tôi và tiếp tục quay trở lại. Họ đã hy sinh rất nhiều để giảng dạy gia đình tôi, và rồi họ đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi mãi mãi.

Khi chúng tôi gia nhập Giáo Hội, tôi biết được rằng tôi là con của Thượng Đế với tiềm năng phát triển, học hỏi và trở thành (xin xem Môi Se 1:39; “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” Thư Viện Phúc Âm). Với sự hiểu biết về phúc âm, tôi biết đã đến lúc phải nâng cao tình trạng kinh tế của gia đình mình. Chúng tôi không còn là những người nghèo khó sống trong một ngôi làng nhỏ—chúng tôi là các con trai và con gái xứng đáng của Thượng Đế, xứng đáng nhận được các phước lành mà Ngài đã hứa với các tín đồ trung tín của Ngài.

Những người truyền giáo mang phúc âm vào cuộc sống của tôi, phúc âm mang âm nhạc vào cuộc sống của tôi, và âm nhạc đã mang lại cho tôi suất học bổng để theo học đại học. Tôi nhận được bằng cử nhân giáo dục trung học và sau đó là bằng âm nhạc, chuyên ngành chỉ huy hợp xướng. Giờ đây tôi dạy nhạc tại trường Liceo de Cagayan University và điều hành câu lạc bộ Glee Club của trường Liceo U High School. Tôi cũng chỉ huy một ca đoàn của các tín hữu của Giáo Hội. Sứ mệnh của chúng tôi là chia sẻ lẽ thật của Thượng Đế qua âm nhạc.

Việc tốt nghiệp đại học đã mang đến cho tôi một cuộc sống mới. Tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu ngày hôm nay nếu không có phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Mọi người đều xứng đáng có cơ hội để học hỏi như tôi đã có, rằng họ có một Cha Thiên Thượng và rằng Ngài đã ban phước cho họ với tiềm năng để phát triển, học hỏi và trở thành.

In