Liahona
Sách Mặc Môn Mang Đến cho Tôi Sự Bình An
Tháng Chín năm 2024


“Sách Mặc Môn Mang Đến cho Tôi Sự Bình An,” Liahona, tháng Chín năm 2024.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Sách Mặc Môn Mang Đến cho Tôi Sự Bình An

Tôi dần hiểu rằng Sách Mặc Môn có thể thay đổi cuộc đời tôi và mang tôi đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn.

Hình Ảnh
hình minh họa Sách Mặc Môn bằng tiếng Tây Ban Nha với bìa màu xanh dương

Hình ảnh minh họa do Allen Garns thực hiện

Vào cuối năm 2013, hai thanh niên mặc áo sơ mi trắng và đeo cà vạt bắt đầu đến thăm chị tôi mỗi tuần hai lần. Tôi biết ngay là họ đến từ một giáo hội. Đối với tôi, việc thuộc vào một giáo hội không nằm trong kế hoạch của tôi, nên tôi quyết định không nói chuyện với họ.

Mỗi lần họ đến thăm, tôi chắc chắn không có mặt ở nhà khi họ đến. Tuy nhiên, có điều gì đó đặc biệt đã thu hút sự chú ý của tôi. Họ luôn luôn mang theo một quyển sách màu xanh dương. Tôi chưa bao giờ thấy quyển sách đó trước đây, và nó có vẻ khá lạ lẫm đối với tôi.

Một ngày nọ trong phòng khách, chị tôi bắt đầu nói cho tôi nghe về quyển sách đó. Thì bất thình lình, hai người thanh niên đó đến. Thật không may, tôi không thể tránh họ được. Họ nhìn thấy chúng tôi với quyển sách màu xanh dương—Sách Mặc Môn—và bắt đầu hỏi tôi có biết gì về Chúa Giê Su Ky Tô không.

Khi lắng nghe những người truyền giáo từ ngày hôm đó, tôi đã rất ấn tượng trước cách họ liên kết những lời giảng dạy của họ với Sách Mặc Môn. Nhờ đó, quyển sách màu xanh dương bớt lạ lẫm đối với tôi.

Tôi vẫn còn hoài nghi rất nhiều về quyển sách, nhưng tôi đã bắt đầu đọc sách đó. Tôi dần hiểu rằng Sách Mặc Môn không phải là một quyển sách thay thế cho Kinh Thánh, mà là quyển sách có thể thay đổi cuộc đời tôi và mang tôi đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Tôi biết được rằng Sách Mặc Môn tập trung vào Đấng Cứu Rỗi. Những lời giảng dạy trong sách đã giúp tôi biết Ngài là ai và Cha Thiên Thượng là ai.

Chẳng bao lâu, Sách Mặc Môn đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn, một môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô. Sách cũng giúp tôi cải thiện thái độ của mình khi tôi đối mặt với những thử thách hằng ngày. Từ kinh nghiệm học sách của mình, tôi biết Sách Mặc Môn giúp mọi người đến cùng Đấng Ky Tô và sống theo phúc âm (xin xem Mô Rô Ni 10:32). Sách khuyến khích chúng ta tuân theo những lời giảng dạy của Đấng Ky Tô và áp dụng những lời giảng dạy đó vào cuộc sống hằng ngày của mình. Sách mang lại cho chúng ta sự hiểu biết rằng chúng ta là các con trai và con gái của Thượng Đế. Sách mang đến sự bình an.

Sau vài tuần gặp gỡ với những người truyền giáo và đọc Sách Mặc Môn, tôi đã chịu phép báp têm. Tôi hết lòng làm chứng rằng Sách Mặc Môn là chân chính và việc đọc sách đó mang lại hy vọng và ánh sáng trong những khoảnh khắc đen tối nhất, giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu thương và sự bảo vệ của Chúa. Tôi biết ơn là đã có được Sách Mặc Môn trong cuộc đời mình.

In