Liahona
Chúng Tôi Làm Chứng về Vị Tiên Tri Tại Thế của Chúng Tôi
Tháng Chín năm 2024


“Chúng Tôi Làm Chứng về Vị Tiên Tri Tại Thế của Chúng Tôi,” Liahona, tháng Chín năm 2024.

Chúng Tôi Làm Chứng về Vị Tiên Tri Tại Thế của Chúng Tôi

Tạ ơn Thượng Đế đã ban cho một vị tiên tri.

Hình Ảnh
ảnh chụp Chủ Tịch Russell M. Nelson tươi cười

Tôi biết rằng Chủ Tịch Russell M. Nelson là một vị tiên tri của Thượng Đế, và tôi biết ơn vì Thượng Đế phán bảo cùng ông. Tình yêu thương của Chủ Tịch Nelson dành cho chúng ta là biểu hiện của tình yêu thương của Thượng Đế. Tôi yêu mến Chủ Tịch Nelson. Những lời hứa mà ông tuyên bố là từ Thượng Đế.

Justine Hinautan, Philippines

Hình Ảnh
Ryan Hulme

Chủ Tịch Nelson dạy tôi rằng điều quan trọng nhất ngày nay là chọn Đấng Ky Tô bằng cách quý trọng và tôn trọng các giao ước.

Ryan Hulme, New Zealand

Tôi rất biết ơn vị tiên tri, Russell M. Nelson. Tôi làm chứng rằng ông là một người được Thượng Đế kêu gọi để hướng dẫn và củng cố chúng ta trong những ngày sau cùng. Nếu chúng ta nghe theo lời khuyên dạy của ông, thì tất cả mọi điều sẽ được tốt đẹp.

Nelson Almeida, Cabo Verde

Hình Ảnh
Brenda Boyle

Từ tận đáy lòng, xin cảm ơn Chủ Tịch Nelson vì đã ban cho chúng ta những lời thông sáng từ Cha Thiên Thượng. Xin Thượng Đế ban phước cho ông, vị tiên tri yêu dấu của chúng ta!

Brenda Boyle, Scotland

Hình Ảnh
Thuong Putheary

Xin cảm ơn Chủ Tịch Nelson về những lời giảng dạy đầy soi dẫn và nâng cao tinh thần. Chúng tôi yêu mến ông.

Thuong Putheary, Campuchia

Tôi rất biết ơn về tình yêu thương và sự hiểu biết sâu rộng mà Chủ Tịch Nelson cống hiến với tư cách là một vị tiên tri. Bài nói chuyện của ông về đền thờ đã giúp tôi hướng đến việc nhận được lễ thiên ân của mình, buổi họp đặc biệt devotional của ông dành cho các thành niên trẻ tuổi đã nhắc nhở tôi phải nhận ra danh tính chính của mình là một người con của Thượng Đế, và sự thúc đẩy của ông để quy tụ Y Sơ Ra Ên bị phân tán là một đề tài thường xuyên trong gia đình và cộng đồng tiểu giáo khu của tôi. Quan trọng hơn hết, ông đã giúp tôi đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn.

Grace Burt, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
Ana Montoya

Tôi đã suy ngẫm sâu sắc về những lời giảng dạy của vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Russell M. Nelson. Những lời giảng dạy của ông đã soi dẫn cuộc đời tôi. Những lời tiên tri của ông đã thúc đẩy tôi tiếp tục tiến triển và sống theo phúc âm một cách trọn vẹn hơn trong thế giới hỗn loạn và đầy xung đột này. Tôi cảm thấy rất an toàn để biết rằng chúng ta có một vị tiên tri trong thời kỳ của mình, là người khuyên nhủ chúng ta phải có một tinh thần hòa thuận, tránh tranh chấp với bạn bè của mình. Tôi quý trọng những lời giảng dạy tuyệt vời của ông.

Ana Montoya, Honduras

Hình Ảnh
David G. Fernandes

Tôi có một chứng ngôn vững chắc rằng Chủ Tịch Russell M. Nelson là vị tiên tri của Thượng Đế trong những ngày sau. Tôi đã có đặc ân để được tận mắt chứng kiến sự khiêm nhường, tính giản dị, và tình yêu thương mà ông dành cho mọi người. Thật vậy, ông là người được chọn để lãnh đạo vương quốc của Thượng Đế trên thế gian trong thời kỳ đặc biệt này. Tôi đã lắng nghe và tuân theo lời khuyên dạy của ông, mà đã hướng dẫn tôi sống một cuộc sống ngay chính và đối mặt với những thử thách của cuộc sống trần thế. Tôi cảm nhận được tình yêu thương bao la dành cho Chủ Tịch Nelson, và tôi biết về sự cống hiến phi thường của ông cho sự phát triển của vương quốc của Thượng Đế và sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên qua những lời soi dẫn và loan báo của ông về việc xây cất đền thờ trên toàn cầu.

David G. Fernandes, Brazil

Hình Ảnh
Saúl Alfredo Rojas de León

Vào ngày 24 tháng Tám năm 2019, vị tiên tri đã nói bằng tiếng Tây Ban Nha và hướng dẫn chúng tôi về việc tuân giữ các lệnh truyền của Chúa. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Chúa Giê Su Ky Tô rất mạnh mẽ đối với nỗ lực của vị tiên tri trong việc học ngôn ngữ của chúng tôi. Tôi biết rằng qua vị tiên tri tại thế, Thượng Đế khuyến khích, chỉ dẫn, bảo vệ, hướng dẫn, và ban phước cho chúng ta.

Saúl Alfredo Rojas de León, Guatemala

In