Liahona
Điều Tốt Lành mà Phúc Âm Đã Mang Đến Cho Tôi
Tháng Chín năm 2024


“Điều Tốt Lành mà Phúc Âm Đã Mang Đến Cho Tôi,” Liahona, tháng Chín năm 2024.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Điều Tốt Lành mà Phúc Âm Đã Mang Đến Cho Tôi

Nhờ những người ở nhà thờ, mà tôi đã cảm nhận được Đức Thánh Linh.

Hình Ảnh
ảnh chụp của tác giả và vợ của ông

Khi còn bé, người hùng của tôi chính là ông ngoại, acheii của tôi. Ông mạnh mẽ trong đức tin của mình. Tôi đã cùng ông đi rất nhiều nhà thờ khác nhau, nhưng tôi đã không muốn theo một tôn giáo nào cả.

Khi tôi gặp Gina, người đã trở thành vợ tôi, cô ấy là một tín hữu trung tín của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Cô ấy muốn tôi tìm hiểu về Giáo Hội để chúng tôi có thể kết hôn trong đền thờ. Nhưng tôi không muốn điều đó. Tôi không phải là người ngoan đạo.

Cuối cùng chúng tôi đã kết hôn theo luật dân sự. Sau khi chúng tôi có một đứa con, tôi vẫn không quan tâm đến Giáo Hội, nhưng Gina vẫn tiếp tục tham dự.

Cuối cùng, tôi quyết định là tôi sẽ chứng minh rằng Giáo Hội của cô ấy là sai bằng cách đi đến các giáo hội khác. Điều này diễn ra trong vài năm, nhưng cho dù tôi có đi đâu, thì tôi cũng không cảm thấy thoải mái.

Rồi một ngày Chủ Nhật nọ khi Gina đang chuẩn bị cho con gái chúng tôi đi nhà thờ, thì tôi cũng bắt đầu mặc quần áo để đi nhà thờ. Cô ấy nhìn tôi và hỏi: “Anh đang làm gì thế?” Tôi đáp: “Anh sẽ đi nhà thờ cùng em.” Cô ấy nhìn con gái chúng tôi và nói: “Nhanh lên nào! Mẹ con mình không muốn cha thay đổi quyết định đâu!”

Vậy là chúng tôi đã đi nhà thờ. Bởi vì tôi cảm nhận được Đức Thánh Linh qua những người ở nhà thờ, nên họ rất quan trọng cho sự cải đạo của tôi. Sau đó, những người truyền giáo đến nhà chúng tôi. Họ rất tuyệt, đối với tôi, những lời giảng dạy mà họ chia sẻ thật tuyệt vời, và Thánh Linh tràn đầy tâm hồn tôi (xin xem Mô Rô Ni 10:4–5).

Khi tôi đến thăm ông ngoại tôi để nói cho ông nghe điều tôi đã tìm thấy, ông không hề vui. Nhưng tôi biết mình phải làm theo lòng mình.

Tôi đã gia nhập Giáo Hội, và chẳng bao lâu Gina và tôi đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Con gái của chúng tôi đã được làm lễ gắn bó với chúng tôi, và bây giờ chúng tôi có thêm ba đứa con nữa được sinh ra trong giao ước.

Phải mất 10 năm để ông ngoại, acheii của tôi cuối cùng cũng tôn trọng điều chúng tôi tin nơi Giáo Hội. Tại lễ tốt nghiệp trung học của con trai tôi, ông nói với mọi người ở Navajo: “Tôi rất thích gia đình này. Tôi ủng hộ điều họ tin. Con cái của họ thật sự biết cách cầu nguyện.”

Tôi là tín hữu duy nhất của Giáo Hội trong gia đình họ hàng của tôi, nhưng tôi biết họ chấp nhận rằng sự cải đạo của tôi là chân thật, và họ thấy được điều tốt lành mà phúc âm đã mang đến cho vợ con tôi và tôi.

In