2015
Làm Đại Hội Thành Một Phần của Cuộc Sống Chúng Ta
Tháng Mười Một năm 2015


Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta

Làm Đại Hội Thành Một Phần của Cuộc Sống Chúng Ta

Hãy cân nhắc việc sử dụng một số sinh hoạt và câu hỏi này để bắt đầu cuộc thảo luận trong gia đình hay việc suy ngẫm riêng cá nhân.

Dành cho Thiếu Nhi

  • Trang 86: Chủ Tịch Thomas S. Monson đã yêu cầu chúng ta hãy nêu gương sáng bằng cách noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Khi noi theo Ngài, chúng ta có thể là ánh sáng cho thế gian. Các em có thể nêu gương cho gia đình và bạn bè của mình như thế nào? Các em có thể bắt đầu bằng cách đặt mục tiêu để làm một điều để trở nên giống như Chúa Giê Su hơn.

  • Trang 104: Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã kể câu chuyện về người cha của ông đi tìm kiếm nhà thờ vào một ngày Chủ Nhật trong khi ông đang đi thăm nước Úc. Trong khi tìm kiếm, ông đã cầu nguyện ở mỗi ngã tư đường phố để biết được ông nên đi theo hướng nào. Chẳng bao lâu ông nghe có tiếng hát và biết rằng Đức Thánh Linh đã giúp ông tìm đúng đường. Hãy nghĩ về một thời gian khi các em cảm nhận được Đức Thánh Linh. Các em cảm thấy như thế nào?

  • Trang 6: Chị Rosemary M. Wixom, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nhi, chia sẻ một câu chuyện về một bé gái tên là Amy. Amy đã cầu nguyện để biết Thượng Đế có thực sự yêu thương em không và có luôn ở bên em không. Đọc hoặc kể lại câu chuyện này chung với gia đình và nói về một thời gian khi các em cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế. Các em cảm thấy như thế nào khi biết rằng mình là con của Thượng Đế? Làm thế nào các em có thể giúp những người khác biết rằng họ là con của Thượng Đế?

  • Trang 121: Anh Cả D. Allen Haynie thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi nói về thời gian khi ông và hai người anh trai của ông đã đào một cái hố lớn mà họ biến thành một hồ bơi. Mấy đứa con trai dính bùn đầy người khi nô đùa ở trong đó. Bà ngoại của Anh Cả Haynie không chịu cho ông vào trong nhà cho đến khi ông đã được rửa sạch sẽ bằng nước. Câu chuyện của ông dạy điều gì về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô? Tại sao là điều quan trọng để được trong sạch trước Thượng Đế?

Dành cho Giới Trẻ

  • Trang 83: Chủ Tịch Thomas S. Monson nói rằng các giáo lệnh của Thượng Đế không phải là những trở ngại mà là những hướng dẫn để có được hạnh phúc. Ông nói: “Ngài là Đấng đã sáng tạo ra chúng ta và yêu thương chúng ta trọn vẹn, Ngài biết là chúng ta cần phải sống cuộc sống của mình như thế nào để đạt được hạnh phúc lớn nhất mà mình có thể đạt được.” Hãy đặt những lời của Chủ Tịch Monson làm thử nghiệm, và tuân giữ các lệnh truyền của Chúa. Đừng ngạc nhiên nếu các em nhận được sự giúp đỡ và bảo vệ thiêng liêng.

  • Trang 6: Khi nhìn vào những người khác để đánh giá bản thân mình, chúng ta thường cảm thấy thất vọng. Chị Rosemary M. Wixom, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nhi, nói: “Chúng ta có thể nhận được những cảm nghĩ về sự công nhận có giá trị từ [Chúa], thay vì từ thế gian xung quanh mình hoặc từ những người trên Facebook hay Instagram.” Viết trong nhật ký của các em trong tuần này về thiên tính của các em và các phước lành đến từ sự hiểu biết đó.

  • Trang 20: Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, nói: “Nếu các [anh chị] em có bao giờ nghĩ rằng phúc âm không mang lại lợi ích nhiều cho mình, thì tôi mời các anh chị em hãy lùi lại, nhìn vào cuộc sống của mình, và đơn giản hóa phương thức của mình đối với vai trò môn đồ. Hãy tập trung vào các giáo lý nòng cốt của phúc âm. Hãy tập trung vào các giáo lý cơ bản, nguyên tắc, và cách áp dụng của phúc âm.” Nếu các em đang cảm thấy căng thẳng và quá sức chịu đựng thì hãy cân nhắc những cách các em có thể đơn giản hóa cuộc sống và cách thờ phượng phúc âm của mình.

  • Trang 65: Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ kể một câu chuyện về một thanh niên đã hy vọng được đi phục vụ truyền giáo nhưng biết rằng thay vì thế mình sẽ phải lo liệu cho gia đình của mình. Qua đức tin vững mạnh và các phước lành của Chúa, cuối cùng người thanh niên đó đã có thể đi phục vụ truyền giáo. Làm thế nào chúng ta có thể được giống như người ấy và tiến bước với đức tin bất chấp những trở ngại gì trên đường đi?

  • Trang 33: Anh Cả Larry R. Lawrence thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi kể câu chuyện về một người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà đã gặp khó khăn với nhiều bổn phận của mình cho đến khi người ấy quyết định dành ngày Chủ Nhật để phục vụ Thượng Đế và để học phúc âm. Anh Cả Lawrence nói: “Sự điều chỉnh nhỏ này mang lại sự bình an và cân bằng mà người ấy đang tìm kiếm.” Các em có thể làm gì để dành ngày Chủ Nhật cho Chúa một cách sẵn lòng hơn?

Dành cho Người Lớn

  • Trang 86: Chủ Tịch Thomas S. Monson nhắc nhở chúng ta phải là một tấm gương và một ánh sáng cho thế gian. Chủ Tịch Monson nói: “Khi chúng ta noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi và sống như Ngài đã sống và như Ngài đã dạy, thì ánh sáng đó sẽ hừng hực trong lòng chúng ta và sẽ soi đường cho những người khác.” Các anh chị em có thể làm những điều gì để làm một ánh sáng rực rỡ hơn mà “sẽ tỏa chiếu trong một thế giới càng ngày càng tối tăm”?

  • Chủ Tịch Russell M. Nelson, Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, và Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã đề cập đến tầm quan trọng của phụ nữ và vai trò làm mẹ. Anh Cả Holland đã dạy: “Không có tình yêu thương nào trên trần thế có thể gần với tình yêu thương thanh khiết của Chúa Giê Su Ky Tô hơn là tình yêu thương vị tha mà một người mẹ tận tụy dành cho con mình” (trang 47). Chủ Tịch Nelson dạy rằng các phụ nữ đã cải đạo và tuân giữ giao ước của mình “sẽ càng ngày càng nổi bật trong một thế giới suy đồi” (trang 95). Việc thành tâm suy ngẫm về những bài nói chuyện này và thảo luận về cách những người trong gia đình có thể hỗ trợ phụ nữ trong các vai trò quan trọng mà Thượng Đế đã ban cho họ.

  • Một số người nói chuyện đã đề cập đến sức mạnh khi gặp nghịch cảnh. Anh Cả Hugo Montoya thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi dạy rằng những thử thách và cám dỗ đến với tất cả mọi người, “nhưng cũng mang đến cho chúng ta sức mạnh và mức tăng trưởng khi chúng ta thành công khắc phục được chúng” (trang 53). Đọc bài nói chuyện của ông và các bài nói chuyện của Các Anh Cả James B. Martino thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi (trang 58); Anh Cả Koichi Aoyagi, thành viên danh dự của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Thầy Bảy Mươi (trang 126); và Neill F. Marriott, Đệ Nhị Cố Vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ (trang 30). Hãy cân nhắc những cách các em có thể củng cố đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô và cách Ngài có thể giúp các em khi gặp nghịch cảnh.

  • Trang 33: Trong bài nói chuyện của mình, Anh Cả Larry R. Lawrence thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã dạy: “Thánh Linh liên tục thử thách chúng ta để trở thành người tốt hơn và tiếp tục tiến bước. … Nếu chúng ta khiêm nhường và dễ dạy, thì Ngài sẽ nắm tay dắt chúng ta trở về nhà.” Sau khi các anh chị em đã đọc bài nói chuyện của ông, hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh để có những cách các anh chị em có thể cải thiện và thay đổi.

  • Trang 104: Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy rằng “việc luôn có Thánh Linh ở cùng chúng ta có nghĩa là có được sự hướng dẫn và chỉ dẫn của Đức Thánh Linh trong cuộc sống hàng ngày.” Hãy cân nhắc những điều các anh chị em có thể làm hoặc ngừng làm để luôn có Thánh Linh ở cùng với mình.

In