2015
Trẻ Em Nói: ‘Chúng Em Là Đôi Tay Ngài’
Tháng Mười Một năm 2015


Trẻ Em Nói: “Chúng Em Là Đôi Tay Ngài”

Trẻ em trên khắp thế giới đã nhiệt tình hưởng ứng một chiến dịch phục vụ do các tạp chí Giáo Hội phát động. Các tạp chí mời các trẻ em tìm ra cách để phục vụ, sau đó đồ bàn tay của các em lên trên một tờ giấy, viết xuống hành động phục vụ của các em trên hình bàn tay, và gửi đến tạp chí Liahona.

Các tạp chí này nhận được hơn 30.000 hình bàn tay từ các trẻ em đã tìm đến chia sẻ tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi, ban phước cho các gia đình và khu xóm trên khắp thế giới.

Sự soi dẫn cho chiến dịch này đến từ một bài nói chuyện trong đại hội tháng Tư năm 2010 của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, có tựa đề là “Các Ngươi Là Đôi Tay Ta.” Chủ Tịch Uchtdorf kể câu chuyện về một bức tượng của Chúa Giê Su Ky Tô bị hư hại trong Đệ Nhị Thế Chiến. Vì không thể thay thế đôi tay của bức tượng khi sửa chữa lại bức tượng đó, nên dân làng thêm những lời này vào dưới bệ tượng: “Các Ngươi Là Đôi Tay Ta.”

Hành động phục vụ của trẻ em thật là độc đáo khi các em gửi hình bàn tay của mình. Ví dụ:

Natalie S., 5 tuổi, từ Hồng Kông đã gửi đến hình hai bàn tay. Một bàn tay ghi rằng: “Em đã giúp mẹ em với những công việc quanh nhà”, và bàn tay kia ghi: “Em đã giúp đẩy một người ngồi trong xe lăn.”

Erik S., 11 tuổi, từ Nga giải thích: “Trong thành phố nơi em sống, mùa đông rất lạnh.” Một gia đình dọn đến thị trấn của em ấy, và họ không có quần áo ấm. Erik nói: “Em đã có thể tặng chiếc áo khoác của mình cho Artur, và nó đã trở thành bạn của em.”

Gabriela P. 10 tuổi từ Venezuela viết trên hình bàn tay của em: “Ở trường học, bạn em và em đang ở trong lớp học chơi cờ. Em đang tìm một người để chơi cờ chung thì em thấy một bạn trai mới trông có vẻ buồn. Em muốn giúp đỡ nhưng không biết phải làm thế nào. Sau đó, một giọng nói bảo em rằng em chỉ cần làm bạn với bạn ấy thôi. Em đi đến nói chuyện với bạn ấy. Bây giờ chúng em là bạn thân nhất đó.”

Hình các bàn tay đã được trưng bày tại trụ sở Giáo Hội ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, trong hai tuần vào tháng Chín và tháng Mười.

In