2005
Lời Cầu Nguyện Kết Thúc
Tháng Mười Một năm 2005


Lời Cầu Nguyện Kết Thúc

Thượng Đế Cha Thiên Thượng của chúng ta hằng sống … Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc của nhân loại. Hai Ngài đã phục hồi công việc của Hai Ngài trong gian kỳ sau cùng và cuối cùng này qua Tiên Tri Joseph Smith.

Vậy thì, thưa các anh chị em, chúng ta đã có được một đại hội xuất sắc. Đây thật sự là một thời gian đầy cảm hứng để hưởng nhận những lời giảng dạy và các phước lành của Chúa. Âm nhạc, những lời cầu nguyện, những bài nói chuyện đều thật tuyệt diệu. Chúng ta đã được giảng dạy và nâng cao tinh thần, đức tin của chúng ta đã được củng cố.

Sự tăng trưởng của Giáo Hội thật rõ rệt bởi sự kiện là những lời của chúng tôi đã được dịch sang 80 ngôn ngữ và sứ điệp của chúng tôi đã được phát thanh và truyền hình bằng hệ thống vệ tinh trên khắp thế giới và được những người dân trong nhiều, rất nhiều phần đất lắng nghe. Tất cả những điều này là kết quả kỳ diệu của những lời nói của Mô Rô Ni cho người thiếu niên tiên tri vào buổi tối ngày 21 tháng Chín năm 1823.

Lúc đó ông còn là một thiếu niên, một cậu bé nông dân nghèo ít học. Ông không có gì cả. Cha mẹ của ông cũng không có gì cả. Ông sống trong một cộng đồng miền quê, ít được biết đến bởi những người bên ngoài. Tuy vậy vị thiên sứ đã nói với ông rằng “[vị ấy] là một thiên sứ được gởi đến từ sự hiện diện của Thượng Đế … rằng Thượng Đế có một công việc cho [Joseph] để làm; và tên của ông sẽ được biết cho điều thiện và ác ở tất cả các quốc gia, sắc tộc, và sắc ngữ, và những điều tốt và xấu sẽ được mọi người nhắc đến” (Joseph Smith—Lịch Sử 1:33).

Làm sao điều như vậy có thể xảy ra được? Joseph chắc đã tự hỏi. Ông chắc hẳn đã ngạc nhiên vô cùng.

Tuy vậy, tất cả những điều này đều đã xảy ra. Và nhiều điều quan trọng hơn nữa sẽ xảy ra.

Vào ngày 23 tháng Mười Hai năm 2005, chúng tôi dự định làm vinh dự ngày sinh nhật của ông với một lễ kỷ niệm trọng thể để tỏ lòng tôn kính đối với ông.

Nếu có thể, tôi dự định sẽ đi đến sinh quán của ông giống như Joseph F. Smith, vị Chủ Tịch thứ sáu của Giáo Hội, đã làm như thế vào ngày 23 tháng Mười Hai năm 1905, cách đây một thế kỷ . Vào dịp đó ông đã làm lễ cung hiến tượng đài đánh dấu sinh quán của Vị Tiên Tri và là nơi mà một ngôi nhà đơn sơ cũng đã được xây cất để làm di tích kỷ niệm.

Khi tôi đi Vermont, Chủ Tịch Monson và Chủ Tịch Faust, cùng vớí Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương khác, sẽ có mặt nơi đây trong Trung Tâm Đại Hội. Hội trường to lớn này sẽ chật ních người và chương trình sẽ được tiếp vận đến nhiều nơi bằng hệ thống vệ tinh. Sẽ có phần âm nhạc thích hợp và những lời khen ngợi được nói từ South Royalton và Thành Phố Salt Lake, cho vị tiên tri cao trọng của gian kỳ này.

Bài ca mà ca đoàn đã hát thật tuyệt vời buổi sáng này để tỏ lòng kính trọng Vị Tiên Tri sẽ là phần tập dượt cho dịp đó vào tháng Mười Hai. Chúng tôi trông chờ dịp này và hy vọng rằng tất cả các anh chị em sẽ có mặt với chúng tôi vào lúc đó.

Chúng tôi xin để lại với các anh chị em chứng ngôn của chúng tôi về sự thiêng liêng của công việc này. Đây thật là một công việc kỳ diệu. Cuộc sống của chúng ta sẽ vô nghĩa nếu không có công việc này. Thượng Đế Cha Thiên Thượng của chúng ta hằng sống. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài trông nom chúng ta. Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc của nhân loại. Hai Ngài đã phục hồi công việc của Hai Ngài trong gian kỳ sau cùng và cuối cùng này qua công cụ của Tiên Tri Joseph Smith. Tôi xin làm chứng như vậy với tất cả sự long trọng và để lại tình yêu thương và phước lành của tôi với các anh chị em, các anh chị em yêu dấu của Giáo Hội đầy lòng biết ơn này. Xin Thượng Đế ban phước cho mỗi anh chị em.

Giờ đây để kết thúc, tôi muốn cám ơn tất cả mọi người đã làm rất nhiều để làm cho đại hội này thành công, nhiều người đã làm việc âm thầm để làm cho tất cả mọi điều này có thể được hoàn thành. Họ làm việc ngày đêm để mang đến kết quả lớn lao này—những người dẫn chỗ ngồi, các kỹ thuật viên, lực lượng an ninh, các nhân viên cấp cứu y tế, các giới chức giao thông, các thông dịch viên, những người thư ký đã lao nhọc đánh máy những bài nói chuyện của chúng tôi không biết bao nhiêu lần.

Tôi chân thành cầu xin Thượng Đế ban phước cho tất cả chúng ta. Tôi chân thành cầu xin cho chúng ta cố gắng sống ngay chính trước mặt Ngài, và để lại lời cầu nguyện kết thúc của mình với các anh chị em trong thánh danh và tôn danh của Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, chính là Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.