2005
Lẽ Thật Được Phục Hồi
Tháng Mười Một năm 2005


Lẽ Thật Được Phục Hồi

Kế hoạch cứu rỗi và hạnh phúc của Đức Chúa Cha … sẽ giúp các anh chị em vượt qua mọi thử thách trong đời.

Chúng ta nhận thấy chung quanh mình, ở khắp nơi trên thế giới, càng ngày càng có nhiều người ước muốn có được sự hướng dẫn thuộc linh do các thiên tai và những thảm họa do con người tạo ra ngày càng gia tăng. Lòng khát khao có được sự hướng dẫn thuộc linh là kết quả của việc chúng ta là con cái của Cha Thiên Thượng thiêng liêng. Là điều có thể hiểu được khi chúng ta gặp khó khăn, thì chúng ta hướng đến Đấng Sáng Tạo của mình để được giúp đỡ. Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta biết rằng tình trạng của thế gian ngày càng tồi tệ, những thử thách cá nhân khó khăn, và các thảm họa sẽ dẫn con cái Ngài tìm đến sự nuôi dưỡng thuộc linh của Ngài. Thử thách là làm thế nào để tìm ra sự nuôi dưỡng thuộc linh này một cách thích đáng.

Chúng ta đã sống nơi hiện diện của Thượng Đế Đức Thánh Cha của chúng ta và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, trên tiền dương thế. Nơi đó chúng ta có được một sự hiểu biết về kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha và lời hứa giúp đỡ khi chúng ta sinh ra với tư cách là những con người hữu diệt trên thế gian. Mục đích chính yếu của cuộc sống đã được giải thích. Chúng ta được cho biết rằng:

“Chúng ta sẽ làm ra một thế gian cho những linh hồn này trú ngụ;

“Và chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này, để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa, Thượng Đế của họ, sẽ truyền lệnh cho họ chăng;

“Và những ai giữ trạng thái thứ nhất của mình [tức là biết vâng lời trong trạng thái tiền dương thế] thì sẽ được ban thêm; … còn những ai biết giữ trạng thái thứ nhì của mình [tức là biết vâng lời trong cuộc sống trần thế] thì sẽ được nhận thêm nhiều vinh quang lên đầu họ mãi mãi và đời đời.”1

Những lời phán đó bày tỏ mục đích cơ bản nhất của sự hiện diện của các anh chị em trên thế gian. Mục đích đó là để các anh chị em tự chứng tỏ sẽ vâng theo các lệnh truyền của Chúa, và do đó tăng trưởng trong sự hiểu biết, năng lực, và mỗi đặc tính xứng đáng. Đó là để tiếp nhận mỗi giáo lễ được đòi hỏi và lập và tuân giữ mỗi giao ước cần thiết. Đó là để thành lập và nuôi dưỡng một gia đình. Kinh nghiệm này gồm có việc trải qua những giai đoạn thử thách và hạnh phúc, với mục tiêu là hân hoan trở về, sau khi đã đáp ứng thích đáng các thử thách và cơ hội của cuộc sống trần thế để tiếp nhận các phước lành vinh quang đã được hứa cho sự vâng lời như thế.

Để cho giai đoạn thử thách và tăng trưởng trên trần thế sẽ mang đến lợi ích lớn lao nhất, chúng ta đã được dạy và được chuẩn bị cho những hoàn cảnh mà mỗi anh chị em sẽ gặp phải trong cuộc sống hữu diệt. Mẫu mực của Đức Chúa Cha để hướng dẫn các anh chị em qua cuộc sống hữu diệt đã được giải thích. Ngài sẽ chọn trong số các con cái linh hồn dũng cảm và biết vâng lời nhất, các vị tiên tri và các tôi tớ có thẩm quyền khác để nắm giữ chức tư tế của Ngài, để được dạy về lẽ thật của Ngài và được hướng dẫn để phổ biến lẽ thật đó ở giữa các con cái của Ngài trên thế gian. Thượng Đế sẽ ban cho mỗi người con tiêu chuẩn đạo đức, quyền lựa chọn để tuân theo hay bác bỏ lời khuyên bảo của Ngài. Tất cả mọi người đều được khuyến khích nhưng không ép buộc để vâng lời . Các anh chị em hiểu rằng mặc dù các anh chị em có thể chọn con đường của mình trên thế gian, nhưng các anh chị em không thể định đoạt hậu quả của những sự chọn lựa của mình. Điều đó sẽ được quyết định bởi luật pháp vĩnh cửu.

Nếu một người sống để hội đủ tất cả các phước lành dồi dào nhất đã được hứa nhưng vì những lý do vượt quá sự làm chủ của người ấy nên không thể đạt được các phước lành này trên thế gian, thì người ấy sẽ có cơ hội đền bù trong cuộc sống mai sau. Ký ức của các anh chị em về cuộc sống tiền dương thế sẽ được giữ kín với các anh chị em để bảo đảm rằng đây sẽ là một thử thách hợp lý , nhưng sẽ có sự hướng dẫn được ban cho để chỉ cho các anh chị em thấy cách thức để sống. Kế hoạch của Đức Chúa Cha của chúng ta về sự cứu rỗi trong cuộc sống này với cơ hội được trở về với Ngài sẽ được gọi là phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Từ trước khi Sự Sáng Tạo của thế gian này, thì đã có sự chống đối kế hoạch của Đức Chúa Cha do một linh hồn thông minh nhưng độc ác chủ mưu mà chúng ta biết là Lu Xi Phe hay Sa Tan. Nó đề nghị một sự sửa đổi các điều kiện đòi hỏi. Lý lẽ của nó đầy sức thuyết phục đến nỗi một phần ba các con cái linh hồn của Đức Chúa Cha đã đi theo Sa Tan và bị đuổi đi. Họ mất đi cơ hội đặc biệt để tăng trưởng và lợi thế quan trọng của một thể xác hữu diệt.

Đức Thánh Cha của chúng ta, là Đấng biết rõ mỗi con cái của Ngài, thấy rằng với thời gian nhiều người sẽ bị cám dỗ, trở nên ham mê vật chất, và chối bỏ chứng ngôn và những lời giảng dạy của các vị tiên tri của Ngài. Bóng tối thuộc linh sẽ thay thế ánh sáng lẽ thật trong một tình trạng được gọi là sự bội giáo. Thời kỳ từ khi lẽ thật được giới thiệu cho đến khi lẽ thật hoàn toàn bị mất do tội lỗi được gọi là một gian kỳ. Các vị tiên tri lần lượt được lựa chọn trong hàng loạt các gian kỳ để gìn giữ lẽ thật trên thế gian cho những người trung tín bất chấp sự xuyên tạc hoặc khước từ lẽ thật của nhiều người.

Các anh chị em biết được rằng Ánh Sáng của Đấng Ky Tô sẽ cung ứng sự chỉ dẫn đó, mang sự sáng và sự sống đến cho vạn vật, thúc giục tất cả mọi người trên khắp thế gian biết phân biệt lẽ thật với sự sai lầm, điều phải với điều trái. Ánh Sáng của Đấng Ky Tô không phải là một người. Đó là một quyền năng và ảnh hưởng mà đến từ Thượng Đế Đức Chúa Cha qua Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, và khi được tuân theo, thì có thể dẫn một người đến việc hội đủ điều kiện để nhận được thêm sự hướng dẫn và soi dẫn hoàn toàn của Đức Thánh Linh. Các anh chị em được cho biết rằng sự phạm giới sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của Đức Thánh Linh nhưng nó có thể được hồi phục nhờ vào sự hối cải thích đáng. Các anh chị em hân hoan khi biết được rằng những người biết vâng lời là những người sẽ nhận được các giáo lễ phù hợp với các giao ước cần thiết và luôn trung tín, sẽ thừa hưởng vinh quang thượng thiên và sống nơi hiện diện của Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài trong suốt thời vĩnh cửu.

Làm thế nào chúng ta biết được những lẽ thật này? Làm thế nào các anh chị em có thể xác nhận được giá trị của chúng? Các anh chị em thấy xung quanh mình sự nhầm lẫn lớn về bản chất của Thượng Đế, những lời giảng dạy của Ngài, và mục đích của cuộc sống. Vậy thì Thượng Đế, Cha Thiên Thượng của chúng ta, hướng dẫn con cái của Ngài trên thế gian như thế nào? Ngài truyền đạt lẽ thật và ý muốn của Ngài bằng cách nào để cho các con cái trung tín và biết tin tưởng có thể lựa chọn đúng và tiếp nhận các phước lành mà Cha Thiên Thượng muốn họ có? Tôi xin giải thích.

Từ khi thế gian này được tạo dựng, Thượng Đế Đức Chúa Cha của chúng ta đã kiên định theo đuổi kế hoạch của Ngài mà tôi vừa mô tả. A Đam lao nhọc để chia sẻ kế hoạch của Đức Chúa Cha của chúng ta với con cháu của mình. Nhiều người đã tin và được phước. Nhưng nhiều người khác đã chọn sử dụng ân tứ thiêng liêng của mình về tiêu chuẩn đạo đức để từ chối những lời giảng dạy và phúc âm của Ngài. Những người không vâng lời đã chối bỏ lẽ thật, xuyên tạc những lời giảng dạy và các giáo lễ, và tự mình xa lánh Thượng Đế. Cuối cùng, ánh sáng của lẽ thật đã được thay thế bằng bóng tối thuộc linh và chức tư tế và Giáo Hội chân chính bị mất đi trong dân chúng.

Các vị tiên tri, như Hê Nóc, Nô Ê, Áp Ra Ham, Môi Se, đã phục hồi lẽ thật cho gian kỳ của họ nhưng cuối cùng các nỗ lực của họ bị chối bỏ bởi phần lớn dân chúng. Vào thời trung thế, Chúa Giê Su Ky Tô, Con Trai Yêu Quý của Thượng Đế, sinh ra trên thế gian. Ngài đã phục hồi lẽ thật và thuyết giảng với tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Ngài thiết lập Giáo Hội của Ngài một lần nữa trên thế gian với các vị sứ đồ và tiên tri. Qua nỗi đau khổ cùng cực, Ngài đã hoàn thành lệnh truyền thiêng liêng của Đức Thánh Cha để trở thành Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài tình nguyện để bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài được phục sinh và chiến thắng cái chết thể xác. Sự hy sinh chuộc tội vô hạn của Ngài là một ân tứ thiêng liêng mà cho phép những người hối cải được tha thứ tội lỗi và hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu. Mặc dù vậy Vị Nam Tử của Thượng Đế đã bị chối bỏ bởi tất cả ngoại trừ một số ít người. Các Vị Sứ Đồ của Ngài và các tín hữu Giáo Hội đã bị ngược đãi và nhiều người bị giết chết. Thế gian chìm đắm trong thời kỳ dài và khủng khiếp của bóng tối thuộc linh dầy đặc.

Thánh thư ghi rằng trong suốt lịch sử, vào một số dịp đặc biệt quan trọng, tiếng nói của Thượng Đế Đức Chúa Cha đã được nghe thấy. Nhiều lần Chúa Giê Su Ky Tô đã đích thân hiện đến với những cá nhân chọn lọc. Nhưng chỉ có một trường hợp thiêng liêng, độc nhất mà chúng ta biết được, là chính Thượng Đế Đức Chúa Cha đã đích thân hiện ra. Việc này được thực hiện cùng với Vị Nam Tử Thánh yêu quí của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, chỉ cho một người. Người đó là thiếu niên Joseph Smith Jr., một linh hồn phi thường, đã được chuẩn bị trước khi sự tạo dựng của thế gian. Ông trở thành vị tiên tri cao trọng nhất được gửi đến thế gian. Đồng thời với sự trở lại của thẩm quyền chức tư tế, Sự Phục Hồi trọn vẹn của Giáo Hội do Đấng Cứu Rỗi thiết lập, với thánh thư bổ túc cần thiết cho thời kỳ của chúng ta mà đã được ban cho nhờ vào sự mặc khải liên tục của Đấng Cứu Rỗi.

Đức Chúa Cha nhân từ của chúng ta từ những vật sáng tạo bao la của Ngài đến thế gian để làm sáng tỏ lẽ thật, xua tan những đám mây dầy đặc của bóng tối thuộc linh, thiết lập chân tính của Ngài, phục hồi sự trọn vẹn của lẽ thật, và cung cấp cách thức duy nhất để đạt được sự hướng dẫn thuộc linh chắc chắn. Sự Phục Hồi vô cùng quan trọng này bắt đầu với lời phán giản dị của Đức Chúa Cha: “Đây là Con Trai Yêu Quý của Ta. Hãy Nghe Lời Người!”2 Rồi tiếp đến là Sự Phục Hồi của lẽ thật, chức tư tế, các giáo lễ thiêng liêng, và Giáo Hội chân chính với kế hoạch cứu rỗi và hạnh phúc của Đức Chúa Cha. Khi các anh chị em sống theo kế hoạch đó thì nó sẽ giúp các anh chị em vượt qua mọi thử thách trong đời. Nó sẽ giúp các anh chị em hội đủ điều kiện, qua đức tin và sự vâng lời, để có được sự hướng dẫn thuộc linh thiêng liêng mà các anh chị em cần. Sự hỗ trợ đó sẽ cho các anh chị em sức mạnh để sống theo như các anh chị em biết cách phải sống, bất chấp các tình thế ngày càng tồi tệ trên thế gian.

Có dịp nào quan trọng đến mức đã đòi hỏi sự viếng thăm chưa từng xảy ra trước đây của Thượng Đế Đức Chúa Cha không? Đó là để khởi đầu “gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn” đã được các vị tiên tri của thời cựu ước và tân ước báo trước. Đã đến lúc để Đức Chúa Cha “hội hiệp muôn vật trong Đấng Ky Tô,”3 ủy thác tất cả các chìa khóa của Vương Quốc và phục hồi kiến thức đã được truyền đạt trong các gian kỳ trước4 trong khi Ngài thiết lập gian kỳ cuối cùng của phúc âm cho thế gian này.

Vì biết rằng sẽ khó cho nhiều người để tin rằng Sự Phục Hồi đầy vinh quang như thế đã xảy ra, nên Đấng Cứu Rỗi đã cung ứng một bằng chứng cụ thể để thiết lập lẽ thật của điều đó, ấy là Sách Mặc Môn. Cách thức để xác nhận tính xác thực của Sự Phục Hồi được mô tả trong những trang sách này. Ngoài ra Ngài còn cung ứng thêm thánh thư đầy soi sáng cần thiết cho thời kỳ của chúng ta, qua Joseph Smith, trong Sách Giáo Lý và Giao Ước và Trân Châu Vô Giá. Thảo nào phần lớn giáo vụ của Joseph Smith đã tập trung vào Đấng Cứu Rỗi, Sự Chuộc Tội và giáo lý của Ngài.

Trong khi sứ điệp quan trọng quý báu này được rao truyền trên khắp thế giới, Sa Tan đã có ảnh hưởng nhiều nhất trong việc làm cho con người thờ ơ với sứ điệp đó hoặc tìm kiếm sứ điệp đó không đúng chỗ. Đa số con cái của Đức Chúa Cha không những quên Cha Thiên Thượng của họ và mục đích của cuộc sống trần thế, mà họ còn ít khi nghĩ đến Ngài hay suy ngẫm về mục đích mà họ có mặt nơi đây trên trần thế. Họ đang để bị dẫn đến sự đắm mình vào những điều trần tục mà làm họ sao lãng những điều thiết yếu. Các anh chị em đừng mắc lỗi lầm đó.

Với tư cách là một tôi tớ của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi làm chứng rằng điều tôi đã mô tả là đúng thật. Việc có được một sự hiểu biết mơ hồ về lẽ thật hoặc về sự xác thực của Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, thì không đủ. Mỗi người chúng ta cần phải tiến đến việc biết Hai Ngài thật sự là ai. Các anh chị em cần phải cảm thấy được rằng Hai Ngài yêu thương các anh chị em biết bao. Các anh chị em cần phải tin rằng khi các anh chị em kiên định sống hết mình theo lẽ thật, thì Hai Ngài sẽ giúp các anh chị em hiểu rõ mục đích của cuộc sống trần thế của các anh chị em và củng cố các anh chị em để hội đủ điều kiện cho các phước lành đã được hứa. Việc tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế đòi hỏi một sự hiểu biết về Hai Ngài. Điều này đòi hỏi phải có đức tin nơi Hai Ngài. Sự am hiểu đó có thể đạt được tốt nhất qua việc tự mình học hỏi giáo lý . Đó là một trong những lý do rằng vào tháng Bảy năm nay, Chủ Tịch Hinckley và các cố vấn của ông đã mời tất cả các tín hữu đọc xong Sách Mặc Môn vào trước cuối năm. Họ đã hứa: “Những ai đọc Sách Mặc Môn sẽ được ban phước với một số lượng lớn hơn Thánh Linh của Chúa, một sự kiên quyết hơn để vâng theo các giáo lệnh của Ngài và một chứng ngôn mạnh mẽ hơn về sự trung thực hằng sống của Vị Nam Tử của Thượng Đế.”5 Tôi đã thử nghiệm và chứng minh cho lời hứa đó trong cuộc sống của mình và tôi đã xác nhận lẽ thật của lời hứa đó. Nếu các anh chị em chú tâm vâng theo lời khuyên đó, thì các anh chị em sẽ biết ý tôi muốn nói gì. Nếu các anh chị em chưa bắt đầu làm theo lời dạy đó, thì vẫn còn thời giờ để làm cho cuộc sống của các anh chị em được phong phú thêm bằng cách đọc các trang Sách Mặc Môn. Xin hãy làm điều đó.

Với tư cách là một Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi long trọng làm chứng rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô qua Joseph Smith đã mang đến Sự Phục Hồi mà tôi đã mô tả, rằng ánh sáng rực rỡ của lẽ thật và Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô lại một lần nữa trở lại thế gian, rằng chân tính của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài một lần nữa đã được mặc khải cho biết, và rằng cách thức thích đáng để nhận được sự hướng dẫn thuộc linh đã được sáng tỏ. Tôi làm chứng rằng kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế có sẵn cho tất cả những ai chân thành tìm kiếm kế hoạch đó. Hãy chấp nhận và sống theo kế hoạch đó vì sự bình an và hạnh phúc của các anh chị em. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi chú

  1. Áp Ra Ham 3:24–26.

  2. Joseph Smith—Lịch Sử 1:17.

  3. Ê Phê Sô 1:10.

  4. Xin xem GLGƯ 128:18–21.

  5. Xin xem thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, ngày 25 tháng Bảy năm 2005.