2012
Giám Trợ Dean M. Davies
Tháng Năm năm 2012


Giám Trợ Dean M. Davies

Đệ Nhị Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa

Hình Ảnh
Giám Trợ Dean M. Davies

Khi Chủ Tịch của Giáo Hội hỏi Giám Trợ Dean M. Davies chi tiết về một địa điểm tương lai của đền thờ, chẳng hạn như sẽ mất bao lâu để đi từ trạm xe buýt gần nhất, thì Anh Davies không chỉ tường trình lại những sự kiện không thôi. Ông trực tiếp biết được kinh nghiệm của người đi đền thờ bằng cách tự mình đi bộ trên lộ trình đó.

“Anh làm điều đó bằng cách nào vậy?” Chủ Tịch Gordon B. Hinckley có lần đã hỏi ông như thế.

Giám Trợ Dean Myron Davies—mới vừa được kêu gọi với tư cách là Đệ Nhị Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa—ông đã sống cuộc sống của mình tập trung vào việc tận tụy và lưu ý đến những chi tiết.

Giám Trợ Davies sinh ra ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, vào tháng Chín năm 1951, con của Ông Oliver T. và Bà Myra Davies, ông lớn lên trong một gia đình nơi có các nguyên tắc hướng dẫn là tình yêu thương và sự làm việc. Nếu muốn một thứ gì đó thì ông phải bỏ công sức ra mới có được điều đó. Khi những lời khẩn nài liên tục với mẹ của ông không giúp ông có được một món đồ chơi mà ông khát khao, thì ông cân nhắc những sự lựa chọn của mình. Ông vẫn còn nhớ thân thể đầy căng thẳng và cảm giác mãn nguyện là kết quả của việc đẩy một cái máy cắt cỏ lỗi thời xuyên qua đám cỏ cao của người hàng xóm.

Sau khi phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Uruguay/Paraguay từ năm 1970 đến 1972, ông trở về nhà và kết hôn với một người bạn thời thơ ấu tên là Darla James vào tháng Sáu năm 1973 trong Đền Thờ Salt Lake. Giám Trợ Davies nhận bằng cử nhân về kinh tế nông nghiệp từ trường Brigham Young University vào năm 1976 và về sau nhận được sự huấn luyện về quản trị cấp cao tại hai trường Stanford và Northwestern University.

Trong nhiều năm, vợ chồng ông và năm người con của họ đã sống ở sáu tiểu bang trong khi sự nghiệp của ông tiến triển trong ngành bất động sản. Ông đã phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu, cố vấn trong các chủ tịch đoàn giáo khu, trong năm hội đồng thượng phẩm, trong các giám trợ đoàn và nhiều chỉ định khác nhau ở tiểu giáo khu. Ông cũng đã phục vụ với tư cách là chủ tịch của Phái Bộ Truyền Giáo Puerto Rico San Juan từ năm 1998 đến 2001. Vào lúc nhận được sự kêu gọi gần đây nhất, ông làm việc với tư cách là giám đốc điều hành Sở Dự Án Đặc Biệt của Giáo Hội.

Trong số các bài học ông đã trải qua là bài học “Chúa yêu thương và hướng dẫn con cái của Ngài.”

In