2009
Cha và Con Trai: Một Mối Quan Hệ Đặc Biệt
Tháng Mười Một năm 2009


Cha và Con Trai: Một Mối Quan Hệ Đặc Biệt

Những người cha và con trai có thể đóng một vai trò thiết yếu trong việc giúp đỡ nhau trở thành con người tốt nhất mình có thể trở thành.

Hình Ảnh
Elder M. Russell Ballard

Thật là một cảnh tượng tuyệt vời khi thấy tất cả các anh em là những người cha đang ngồi chen vai sát cánh với con trai mình lắng nghe những lời giảng dạy của Chúa và nhận được lời khuyên dạy từ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương của Giáo Hội. Thật luôn luôn là một niềm vui để được đoàn kết với những người đàn ông và các thiếu niên của chức tư tế, nhưng có một điều gì đó đặc biệt khi nhìn thấy những người cha và con trai cùng hiện diện nơi đây. Điều này nhắc đến hai trong số các yếu tố mạnh mẽ nhất của tôn giáo chúng ta: chức tư tế và gia đình. Chức tư tế là quyền năng thiêng liêng mà qua đó gia đình được gắn bó với nhau vĩnh viễn. Mọi điều trong phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô, kể cả các giáo lễ của đền thờ thánh, được tập trung vào việc mỗi gia đình đều có thể trở thành một phần tử trong gia đình vĩnh cửu của Thượng Đế.

Buổi tối hôm nay, tôi muốn nói chuyện với các anh em là những người cha và con trai về cách các anh em nói chuyện với nhau. Không có mối quan hệ nào khác giống như vậy có thể và nên tồn tại giữa một thiếu niên và cha của mình. Đó có thể là một trong những mối quan hệ được khuyến khích, vui sướng nhất trong cuộc đời, một người có thể có được ảnh hưởng sâu sắc đến con người mà các thiếu niên sẽ trở thành và cũng như con người mà những người cha sẽ trở thành. Giờ đây, tôi hiểu rằng một số các em là các thiếu niên không có cha để có thể có những cuộc nói chuyện như thế này. Và một số các anh em không có con trai hoặc đã mất con trai mình vì tai nạn hoặc bệnh tật. Nhưng phần lớn những gì tôi nói buổi tối hôm nay cũng sẽ áp dụng cho các chú bác, ông nội, ông ngoại và các vị lãnh đạo chức tư tế cùng những người dày dạn kinh nghiệm đôi khi thay thế cho mối quan hệ đặc biệt giữa cha và con trai này.

Các anh em thấy đó, chúng ta đều đang ở trên một cuộc hành trình. Những người cha đi hơi xa hơn một chút phía dưới con đường, nhưng không một ai trong chúng ta đã đến điểm tới cuối cùng của mình. Chúng ta đều ở trong tiến trình trở thành con người mà chúng ta sẽ trở thành một ngày nào đó. Những người cha và con trai có thể đóng một vai trò thiết yếu trong việc giúp đỡ nhau trở thành con người tốt nhất mình có thể trở thành.

Tôi biết rằng mối quan hệ giữa cha với con trai không bao giờ toàn hảo, nhưng tất cả những gì tôi sắp đề nghị với các anh em trong buổi tối hôm nay đều có thể thực hiện được nếu các anh em chịu khó nỗ lực để thực hiện những điều đó.

Các em thiếu niên, các em là niềm hãnh diện và niềm vui của cha mình. Họ thấy một tương lai đầy hứa hẹn nơi các em, và niềm hy vọng của họ về một mẫu người tốt hơn, hoàn thiện hơn bản thân họ. Thành tích của các em là niềm vui đối với họ. Những lo lắng và vấn đề của các em là của họ.

Thưa những người cha, các anh em là mẫu người đàn ông chính yếu cho con trai của mình. Các anh em là người thầy dày dạn kinh nghiệm quan trọng nhất của chúng, và dù có tin hay không thì các anh em cũng là anh hùng của chúng trong vô số hình thức khác nhau. Lời nói và tấm gương của các anh em là một ảnh hưởng lớn lao đối với chúng.

Buổi tối hôm nay, tôi muốn đưa ra cho các em thiếu niên ba đề nghị giản dị về cách tận dụng mối quan hệ của các em với cha mình. Và rồi tôi muốn đưa ra cho những người cha ba đề nghị về việc đối xử và truyền đạt với con trai mình.

Đối với các em là những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn, tôi tin rằng nếu làm ba điều giản dị này thì các em có thể làm cho mối quan hệ với cha mình được tốt đẹp hơn ngay bây giờ.

Trước hết, hãy tin cậy cha các em. Cha các em không phải là người hoàn hảo nhưng ông yêu thương các em và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều nào mà ông không nghĩ mang lại lợi ích nhất cho các em. Vậy các em hãy nói chuyện với cha mình. Hãy chia sẻ những ý nghĩ, cảm nghĩ, ước mơ và nỗi sợ hãi với cha mình. Ông càng biết nhiều về cuộc sống của các em thì ông có cơ hội tốt hơn để hiểu mối quan tâm của các em và cho các em lời khuyên dạy tốt. Khi các em đặt lòng tin cậy nơi cha mình, thì ông sẽ cảm thấy có trách nhiệm về lòng tin cậy đó và cố gắng nhiều hơn bao giờ hết để thông cảm và giúp đỡ. Là cha của các em, ông có quyền nhận được sự soi dẫn thay cho các em. Lời khuyên của ông cho các em sẽ là những lời chân thành của một người biết và yêu thương các em. Cha các em muốn các em được vui vẻ và thành công hơn bất cứ điều gì, vậy tại sao ta lại không muốn tin cậy một người như thế? Các em thiếu niên, hãy tin cậy cha mình.

Thứ nhì, hãy quan tâm đến cuộc sống của cha mình. Hãy hỏi han về công việc làm, sở thích, mục tiêu của ông. Ông đã quyết định làm công việc mà ông đang làm như thế nào? Vào độ tuổi các em thì ông như thế nào? Ông gặp mẹ của các em như thế nào? Và khi biết thêm về ông, các em có thể thấy rằng những kinh nghiệm của ông giúp ông hiểu rõ hơn lý do tại sao ông phản ứng như vậy. Hãy quan sát cha các em. Hãy quan sát cách ông đối xử với mẹ các em. Hãy quan sát cách ông thi hành những sự kêu gọi của mình trong Giáo Hội như thế nào. Hãy quan sát cách ông giao tiếp với những người khác. Các em sẽ ngạc nhiên đối với điều các em biết được về cha mình khi quan sát và lắng nghe ông. Hãy nghĩ đến điều các em không biết về ông và tìm hiểu. Tình yêu thương, lòng ngưỡng mộ và thông cảm của các em sẽ gia tăng bởi những điều các em biết được. Các thiếu niên, hãy quan tâm đến cuộc sống của cha mình.

thứ ba, hãy hỏi ý kiến cha của các em. Thành thật mà nói: có lẽ ông cũng sẽ cho các em ý kiến cho dù các em có hỏi hay không, nhưng tốt hơn nếu các em hỏi! Hãy hỏi ý kiến của ông về sinh hoạt nhà thờ, về các lớp học, về bạn bè, trường học, việc đi hẹn hò, thể thao hoặc những thú vui riêng khác. Hãy hỏi xin lời khuyên dạy của ông về những chỉ định trong nhà thờ của các em, việc chuẩn bị đi truyền giáo, những điều mà các em phải quyết định hoặc chọn. Không có điều gì cho thấy lòng kính trọng đối với người khác bằng việc hỏi xin ý kiến của người đó, vì các em thật sự muốn nói khi các em hỏi xin ý kiến là: “Con biết ơn về điều cha biết và những kinh nghiệm cha đã có, con cũng quý trọng những ý kiến và lời đề nghị của cha.” Đó là những lời nói tuyệt vời mà người cha nghe được từ đứa con trai của mình.

Theo kinh nghiệm của tôi, những người cha đã được hỏi xin ý kiến đều cố gắng nhiều hơn để đưa ra lời khuyên dạy tốt, hợp lý và hữu ích. Qua việc hỏi xin ý kiến đó, các em không những nhận được lợi ích từ ý kiến của ông mà còn mang đến cho ông thêm một động cơ nhỏ để cố gắng làm một người cha và người đàn ông tốt hơn nữa. Ông sẽ suy nghĩ kỹ thêm về bất cứ điều gì ông khuyên, và sẽ cố gắng hơn để “sống theo điều mình nói.” Các em thiếu niên, hãy hỏi xin ý kiến của cha mình!

Được rồi, thưa các người cha, bây giờ đến lượt các anh em. Chúng ta hãy nói về một số điều các anh em có thể làm để gia tăng mối quan hệ với con trai của mình. Các anh em sẽ thấy rằng có một mối liên hệ nào đó giữa ba đề nghị mà tôi sắp đưa ra cho các anh em với ba đề nghị mà tôi mới vừa đưa ra cho con trai của các anh em. Điều đó không phải là ngẫu nhiên đâu nhé.

Trước hết, thưa các người cha, hãy lắng nghe con trai của mình nói—thật sự lắng nghe chúng nói. Hãy đặt ra những câu hỏi đúng và lắng nghe điều mà con trai mình phải nói mỗi lần cha con các anh em có một vài phút với nhau. Các anh em cần biết—không phải đoán mà là biết—điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của con trai mình. Đừng cho rằng các anh em biết về cảm nghĩ của nó chỉ vì các anh em cũng từng trải qua lứa tuổi đó. Con trai của các anh em sống trong một thế giới rất khác biệt với thế giới mà các anh em lớn lên. Khi chúng chia sẻ với các anh em điều đang xảy ra thì các anh em phải lắng nghe rất kỹ và không nên phê phán, để hiểu điều chúng đang suy nghĩ và trải qua.

Hãy tìm ra cách hữu hiệu nhất để giao tiếp với nhau. Một số người cha thích dẫn con trai mình đi câu cá hoặc xem một trận đấu thể thao. Những người khác thích lái xe trong cảnh yên tĩnh hoặc cùng làm việc bên nhau trong vườn. Một số khác thấy con trai mình thích trò chuyện vào ban đêm ngay trước khi đi ngủ. Hãy làm bất cứ điều gì hữu hiệu nhất cho các anh em. Mối quan hệ chỉ giữa cha với từng đứa con cần phải là một phần thường xuyên của việc trông nom con trai của mình. Mỗi tháng, mỗi người cha cần có ít nhất một cuộc trò chuyện có chất lượng với con trai mình tập trung đến những điều cụ thể như trường học, bạn bè, cảm nghĩ, trò chơi video, lời nhắn gửi trên máy điện thoại, sự xứng đáng, đức tin và chứng ngôn. Điều này xảy ra ở đâu hoặc khi nào thì cũng không quan trọng bằng việc nó thật sự xảy ra.

Những người cha thật sự cần lắng nghe biết bao. Hãy nhớ rằng, cuộc nói chuyện mà các anh em nói hết 90 phần trăm thì không phải là cuộc nói chuyện. Hãy dùng từ “cảm thấy” càng nhiều càng tốt khi các anh em cảm thấy thoải mái để làm như vậy trong cuộc thảo luận với con trai của mình. Hãy hỏi: “Con cảm thấy như thế nào về lớp học đó?” “Con cảm thấy như thế nào về điều mà bạn con nói?” “Con cảm thấy như thế nào về chức tư tế của con và Giáo Hội?”

Đừng nghĩ rằng các anh em phải chỉnh đốn hay giải quyết mọi điều trong những cuộc nói chuyện như vậy. Nói chung, điều tốt nhất các anh em có thể làm là chỉ lắng nghe mà thôi. Những người cha lắng nghe nhiều hơn là nói thì thấy rằng con trai của họ cũng chia sẻ nhiều hơn về điều thật sự đang xảy ra trong cuộc sống của chúng. Thưa các người cha, hãy lắng nghe con trai của mình.

Thứ nhì, hãy cầu nguyện với chúng và cho chúng. Hãy ban cho chúng các phước lành chức tư tế. Một người con trai lo lắng vì một kỳ thi quan trọng hoặc một sự kiện đặc biệt thì chắc chắn sẽ hưởng lợi ích từ phước lành chức tư tế của người cha. Những dịp như lúc khai giảng một niên học mới, ngày sinh nhật, hoặc khi đứa con bắt đầu đi chơi hẹn hò đều có thể là những lúc thích hợp để cầu khẩn Chúa ban phước cho con trai của các anh em. Cầu nguyện và chia sẻ chứng ngôn với từng người một có thể mang các anh em lại gần với nhau hơn và cũng gần với Chúa hơn nữa.

Tôi quan tâm đến nhiều người trong các anh em là những người cha đang đau khổ vì con trai của mình đã đi lạc đường và bị thế gian chiếm lấy rồi, cũng giống như An Ma và Mô Si A lo lắng về các con trai của họ. Hãy tiếp tục làm hết sức mình để duy trì mối quan hệ gia đình vững mạnh. Đừng bao giờ chịu thua ngay cả khi lời cầu nguyện khẩn thiết thay cho họ chỉ là điều duy nhất có thể làm mà thôi. Các con trai quý báu này của các anh em thuộc vào các anh em vĩnh viễn! Thưa các người cha, hãy cầu nguyện với con trai của các anh em và ban phước cho chúng.

Thứ ba, đừng sợ phải nói chuyện với con trai của mình về những vấn đề quan trọng. Các anh em biết tôi có ý nói gì: những cuộc nói chuyện về ma túy và uống rượu, về nguy cơ của giới truyền thông ngày nay—Mạng Internet, kỹ thuật vi tính, hình ảnh sách báo khiêu dâm—và về việc xứng đáng của chức tư tế, kính trọng các thiếu nữ, và trong sạch về mặt đạo đức. Mặc dù đây phải là những vấn đề duy nhất các anh em nói với con trai của mình, vậy xin đừng lẩn tránh chúng. Con trai của các anh em cần được khuyên dạy, hướng dẫn, và ý kiến của các anh em về những vấn đề này. Khi nói về những vấn đề rất quan trọng này, các anh em sẽ thấy rằng lòng tin cậy giữa con trai các anh em và bản thân các anh em sẽ gia tăng.

Tôi đặc biệt lưu tâm đến việc chúng ta nói chuyện công khai và rõ ràng với con trai mình về những vấn đề tình dục. Các con trai của các anh em đang lớn lên trong một thế giới công khai chấp nhận và phơi bày khi còn rất nhỏ về tính tình dục bừa bãi một cách nông cạn và thiếu suy nghĩ. Con trai của các anh em không thể nào hoàn toàn tránh được hình ảnh, thông điệp và những cám dỗ về tình dục đang ở chung quanh chúng. Những người cha cùng các vị lãnh đạo Giáo Hội cần phải có những cuộc thảo luận công khai và thường xuyên nhằm giảng dạy và nói rõ cho các thiếu niên của chức tư tế về cách xử lý vấn đề này như thế nào. Hãy lạc quan về sự thân mật gần gũi đầy tuyệt vời và tốt đẹp có thể có được khi điều đó xảy ra trong vòng giới hạn Chúa đã quy định kể cả các giao ước đền thờ và những cam kết về hôn nhân vĩnh cửu. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chướng ngại vật lớn nhất đối với sinh hoạt tình dục thiếu trách nhiệm là một thái độ lành mạnh mà liên kết mối quan hệ cá nhân như vậy với sự cam kết chân thật và tình yêu chín chắn. Thưa các người cha, nếu các anh em chưa nói chuyện về những vấn đề quan trọng này với con trai mình thì xin hãy làm ngay.

Giờ đây để kết thúc, tôi muốn nói chuyện với tất cả các em là những người truyền giáo đã được giải nhiệm. Mọi điều tôi nói buổi tối hôm nay cũng áp dụng cho các em. Hãy tin cậy cha mình. Các em có thể gần gũi với ông bây giờ hơn bao giờ hết dù mối quan hệ của các em với ông là như thế nào trước khi các em đi truyền giáo. Trong vài năm nữa, các em sẽ chọn những quyết định quan trọng nhất của cuộc sống mình. Cùng với sự cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng, thì lời khuyên bảo của người cha trần thế của các em cũng có thể giúp các em chọn quyết định về việc học hành, chọn lựa nghề nghiệp và hôn nhân. Quyết định quan trọng nhất các em sẽ chọn trong cuộc sống này là quyết định kết hôn đúng với một thiếu nữ trong đền thờ! Mặc dù không một ai nên vội vàng trong quyết định quan trọng này, nhưng tất cả những người truyền giáo được giải nhiệm cần phải tập trung vào điều đó. Hãy ở nơi nào mà các em có thể gặp đúng loại bạn. Và hãy đi chơi hẹn hò. Tụ tập bạn bè không phải là cách đúng cũng như không đủ! Ve vãn tán tỉnh dường như là một nghệ thuật đã bị quên lãng. Hãy tái khám phá nó. Nó thật sự hữu hiệu! Hãy hỏi cha mình—họ biết! Đừng để bị cuốn theo đường lối của thế gian. Thay vì thế, hãy duy trì phẩm cách và Thánh Linh mà các em đã vui hưởng khi đi truyền giáo. Giáo Hội sẽ cần đến tài lãnh đạo của các em trong tương lai.

Và thưa các người cha, ba đề nghị tôi vừa đưa ra cho các anh em đều áp dụng chặt chẽ vào mối quan hệ của các anh em với con trai đã được giải nhiệm khỏi công việc truyền giáo. Hãy lắng nghe chúng và giao tiếp với chúng trong cuộc trò chuyện thường xuyên một cách tập trung. Hãy đào sâu câu chuyện với chúng về những cảm nghĩ và ước muốn của chúng. Hãy cầu nguyện cùng với chúng và ban cho con trai mình các phước lành khi chúng đang đương đầu với những quyết định quan trọng trong tương lai.

Tôi biết ơn các con trai và con rể của tôi đã dạy cho tôi rất nhiều, và bây giờ tôi cầu nguyện rằng Cha Thiên Thượng sẽ ban phước cho tất cả chúng ta là những người cha và con trai để chúng ta sẽ kính trọng chức tư tế của mình và yêu thương nhau bằng cách làm cho mối quan hệ với nhau thành một trong những ưu tiên hàng đầu và vĩnh cửu của cuộc sống chúng ta. Tôi cầu nguyện như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In