2010
Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội
tháng Năm năm 2010


Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội

Sau đây là một bản liệt kê những kinh nghiệm được chọn ra từ các bài nói chuyện tại đại hội trung ương để sử dụng trong việc học tập riêng cá nhân, buổi họp tối gia đình và những việc giảng dạy khác. Con số ở trên trang cho biết trang đầu của bài nói chuyện.

Người Nói Chuyện

Câu Chuyện

Chủ Tịch Boyd K. Packer

(6) Harold B. Lee chỉ bảo một người lính trẻ cách tìm kiếm một phước lành từ cha của người lính đó.

Chủ Tịch Packer mời cha của một thiếu niên sắc phong cho thiếu niên đó chức Anh Cả.

Giám Trợ Keith B. McMullin

(13) Người phụ nữ tha thứ một người lính canh trong trại tập trung.

Anh Cả Wilford W. Andersen

(16) Người con gái nhớ lại đức tin của người cha đã chết vì ung thư của mình

Chủ Tịch Henry B. Eyring

(22) Người phụ nữ đang đau khổ vì đã đi lạc đường khi còn niên thiếu.

Đứa con trai nhỏ của gia đình Eyring đi lạc đường, cầu xin được giúp đỡ và được tìm ra.

Anh Cả L. Tom Perry

(29) Thiếu niên L. Tom Perry được mẹ dạy dỗ.

Anh Cả D. Todd Christofferson

(32) William Tyndale tuẫn đạo vì phiên dịch Kinh Thánh ra tiếng Anh.

Anh Cả Koichi Aoyagi

(36) Anh Cả Aoyagi thuật lại sự cải đạo của mình và sự giúp đỡ của một tín hữu khi ông xa rời Giáo Hội.

Anh Cả Bruce A. Carlson

(38) Hai người đi câu không bao giờ học được bài học của mình và giữ cho máy bay không bị rớt.

Anh Cả Jeffrey R. Holland

(44) Ba người phụ nữ ly dị cho biết về chồng cũ của họ bị thử thách vì hình ảnh sách báo khiêu dâm.

Anh Cả Dallin H. Oaks

(47) Một người phụ nữ đã nhận được một phước lành rồi, nên đã từ chối không nhận một phước lành nữa. Người ấy nói rằng bây giờ là tùy vào người ấy để sử dụng đức tin.

Em gái ở Texas, Hoa Kỳ, được chữa lành một cách nhiệm mầu.

Anh Cả Ronald A. Rasband

(51) Chủ Tịch Eyring nhận được sự mặc khải về nơi nào những người truyền giáo nên phục vụ.

David L. Beck

(54) Một thiếu niên mang Tiệc Thánh đến một người luôn luôn phải ở trong nhà, người ấy tiếp nhận Tiệc Thánh một cách nghiêm trang.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

(56) Một giáo sư sử dụng kẹo dẻo để thí nghiệm tính kiên nhẫn của trẻ em bốn tuổi.

Chủ Tịch Henry B. Eyring

(60) Chủ Tịch Eyring đi thăm một người bạn đau yếu và ban cho người ấy một phước lành.

Chủ Tịch Thomas S. Monson

(64) Người sinh viên gian lận trong kỳ thi bằng cách dùng chân để giở trang sách, nhưng cuối cùng ngày công lý cũng đến.

Lời hứa của Chủ Tịch Monson với một người truyền giáo được ứng nghiệm.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

(68) Dân chúng thêm tấm bảng, “Các Ngươi Là Đôi Tay Ta” cho bức tượng của Đấng Ky Tô không có tay.

Truyện cổ tích Do Thái kể về hai anh em đã bí mật mang phần vụ mùa của mình cho người kia.

Các Thánh Hữu Đức được ban phước nhờ dịch vụ nhân đạo sau Đệ Nhị Thế Chiến.

Anh Cả Donald L. Hallstrom

(78) Cặp vợ chồng trẻ tuổi xa lánh Chúa và Giáo Hội sau khi đứa con đầu lòng của họ chết lúc sinh ra.

Ông bà cha mẹ của Anh Cả Hallstrom vẫn luôn trung tín mặc dù có những thử thách gay go.

Anh Cả Quentin L. Cook

(83) Chủ tịch giáo khu Samoa cứu con gái và mẹ của mình trong cơn sóng thần.

Chủ Tịch Thomas S. Monson

(87) Một gia đình mất đứa con trai 15 tuổi đã tìm ra niềm an ủi qua đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Anh Cả Robert D. Hales

(95) Cháu nội của Anh Cả Hales làm gián đoạn khi ông đọc báo để hỏi: “Ông Nội ơi, ông có lắng nghe không?”

Mẹ của Anh Cả Hales giảng dạy tầm quan trọng của bữa ăn gia đình.

Một người mẹ thích giúp đỡ con gái mình với chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân.

Anh Cả Bradley D. Foster

(98) Một đứa con trai nhỏ nói với cha nó rằng nó biết điều nó biết vì mẹ nó bảo nó như vậy.

Anh Cả Gregory A. Schwitzer

(103) Anh Cả Schwitzer, khi còn là một bác sĩ trẻ tuổi, đã học không đoán xét người khác qua bề ngoài của họ.

Anh Cả Neil L. Andersen

(108) Những lời giảng dạy kiên định của một người cha về Chúa Giê Su Ky Tô mang niềm an ủi đến cho con cái của mình sau khi người ấy qua đời.

Ann M. Dibb

(114) Một thiếu nữ bênh vực niềm tin chắc của mình khi bị một cô giáo trung học thách thức.

Mary N. Cook

(117) Một thiếu nữ được ban phước vì đã tuân theo sự thúc giục để đọc Ma Thi Ơ 5.

Elaine S. Dalton

(120) Lúc còn trẻ, Chị Dalton đã gặp Chủ Tịch David O. McKay, ông đã giới thiệu vợ ông là “nữ hoàng” của ông.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

(124) Chủ Tịch Uchtdorf mô tả cách ông gặp và cuối cùng chiếm được cảm tình của Chị Uchtdorf.

In