2010
Để Con Cái Chúng Ta Có Thể Thấy Được Nhan Đấng Cứu Rỗi
tháng Năm năm 2010


Để Con Cái Chúng Ta Có Thể Thấy Được Nhan Đấng Cứu Rỗi

Trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta với tư cách là các bậc cha mẹ và những người lãnh đạo của thế hệ đang vươn lên này là mang các em đến với Đấng Cứu Rỗi.

Hình Ảnh
Cheryl C. Lant

Cách đây vài năm, tôi giảng dạy một nhóm người lãnh đạo lớp ấu nhi cách trình bày một bài học ngắn về phúc âm cho các em rất nhỏ. Một trong số những người lãnh đạo đã đặt đứa con trai nhỏ của mình vào lòng. Tôi cầm tấm ảnh của Đấng Cứu Rỗi trong tay mình và giải thích cách nói chuyện với các trẻ nhỏ rồi bắt đầu nói về Chúa Giê Su. Đứa bé trai tuột ra khỏi lòng mẹ nó, đi về phía tôi, chăm chú nhìn vào tấm ảnh và rờ vào gương mặt trên tấm hình. Vào lúc đó trong bài học, tôi hỏi: “Ai đây?” Với nụ cười nở trên gương mặt, đứa bé đáp: “Chúa Giê Su.”

Đứa bé này không đủ lớn để thật sự nói tên của mình nhưng nó đã nhận ra hình ảnh đó và biết tên của Đấng Cứu Rỗi. Khi nghe câu trả lời tuyệt vời này, tôi đã nghĩ đến những lời của Đấng Cứu Rỗi: “Hãy tìm kiếm nhan Chúa, ngõ hầu nhờ lòng kiên nhẫn mà các ngươi có thể giữ được tâm hồn mình, và các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu.” (GLGƯ 101:38)

Tìm kiếm nhan Đấng Cứu Rỗi có nghĩa là gì? Chắc chắn điều đó có ý nghĩa nhiều hơn là nhận ra hình Ngài. Lời mời gọi của Đấng Ky Tô để tìm kiếm Ngài là một lời mời gọi để biết Ngài là ai, điều Ngài làm cho chúng ta và điều Ngài bảo chúng ta phải làm. Việc đến với Đấng Ky Tô và cuối cùng thấy được nhan Ngài chỉ có được khi chúng ta đến gần Ngài qua đức tin cũng như hành động của mình. Việc ấy có được qua nỗ lực suốt đời. Vậy nên, chúng ta tìm kiếm Ngài trong cuộc sống này như thế nào để chúng ta có thể thấy được nhan Ngài trong cuộc sống mai sau?

Chúng ta có câu chuyện trong 3 Nê Phi về một dân tộc thật sự nhìn thấy nhan của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống này. Và mặc dù chúng ta có thể không thấy Ngài bây giờ, nhưng có lẽ chúng ta có thể học hỏi từ kinh nghiệm của họ. Sau khi Đấng Cứu Rỗi chết, Ngài đã hiện đến cùng những người này, giảng dạy họ và ban phước cho họ. Và rồi “chuyện rằng, Ngài truyền lệnh cho họ hãy đem các trẻ nhỏ lại” (3 Nê Phi 17:11).

Trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta với tư cách là các bậc cha mẹ và những người lãnh đạo của thế hệ đang vươn lên này là mang các em đến với Đấng Cứu Rỗi để chúng có thể thấy được nhan Ngài cũng như nhan của Cha Thiên Thượng. Khi làm như vậy, chúng ta cũng tự mang mình đến với Ngài.

Một lần nữa câu hỏi là: làm thế nào chúng ta làm điều này, nhất là trong một thế gian tràn đầy những điều xao lãng? Trong sách Nê Phi thứ 3, các bậc cha mẹ đều yêu mến Chúa. Họ là những người tin. Họ có đức tin nơi phép lạ mà Chúa Giê Su đã thực hiện. Họyêu thương con cái mình. Họ quy tụ con cái mình lại để nghe lời của Chúa và tuân theo lệnh truyền của Ngài nhằm mang con cái của họ đến cùng Ngài.

Sau khi các đứa trẻ đã được mang đến, Đấng Ky Tô phán bảo cha mẹ quỳ xuống. Rồi Ngài đã làm cho họ điều mà Ngài đã làm cho tất cả chúng ta. Ngài cầu nguyện cho họ lên Đức Chúa Cha, và khi Ngài làm như vậy thì lời cầu nguyện của Ngài được nói là “điều vĩ đại và kỳ diệu” mà lời nói không thể mô tả được (3 Nê Phi 17:16). Bằng cách đến cùng Đấng Cứu Rỗi và chấp nhận Sự Chuộc Tội của Ngài, các bậc cha mẹ này đã được củng cố để làm tất cả những gì cần thiết để “mang” con cái đến với Ngài.

Một điều nữa Đấng Ky Tô bảo các bậc cha mẹ này phải làm được tìm thấy trong 3 Nê Phi 22:13: “Tất cả con cái của ngươi sẽ được Chúa dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn lao thay.”

Và như vậy, tiếp theo những kinh nghiệm của họ với Đấng Cứu Rỗi, các bậc cha mẹ người Nê Phi này đã giảng dạy con cái họ về Ngài. Họ giảng dạy chúng biết yêu mến Chúa. Họ giảng dạy cho chúng về phúc âm của Ngài. Họ giảng dạy chúng cách sống theo phúc âm đó. Họ giảng dạy chúng hữu hiệu đến mức đã có sự ngay chính và bình an trong xứ trong 200 năm (xin 4 Nê Phi 1:1–22).

Giờ đây, tôi yêu cầu các anh chị em nhìn vào những người xung quanh mình là những người các anh chị em yêu thương. Đây là điều quan trọng nhất—gia đình của chúng ta. Tôi chắc rằng, hơn bất cứ điều gì, các anh chị em muốn gia đình này phải thuộc về mình vĩnh viễn. Câu chuyện trong sách 3 Nê Phi có thể giúp chúng ta mang con cái mình đến cùng Ngài vì điều đó cho chúng ta mẫu mực để tuân theo. Trước hết, chúng ta phải hết lòng yêu mến Chúa và yêu thương con cái mình. Thứ nhì, chúng ta phải trở thành một tấm gương xứng đáng cho chúng bằng cách tiếp tục tìm kiếm Chúa và cố gắng sống theo phúc âm. Thứ ba, chúng ta cần phải giảng dạy cho con cái mình về phúc âm và cách sống theo những lời giảng dạy của phúc âm.

Việc tuân theo mẫu mực này để mang con cái mình đến cùng Đấng Cứu Rỗi là cả một quá trình. Chúng ta hãy nhìn vào mẫu mực này một lần nữa. Trước hết, chúng ta phải học cách yêu mến Chúa và cách yêu thương gia đình mình. Điều này cần có thời giờ, kinh nghiệm, đức tin và sự phục vụ vị tha. Rồi khi chúng ta tràn đầy tình yêu thương của Chúa, chúng ta có thể yêu thương. Điều chúng ta làm có thể khiến Ngài rơi lệ, nhưng Ngài yêu thương chúng ta và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Đó là cách chúng ta cần phải học để yêu thương con cái mình.

Thứ nhì, chúng ta cần phải trở thành các tấm gương xứng đáng. Đây cũng là cả một quá trình. Nếu chúng ta muốn con cái mình đến cùng Đấng Ky Tô để chúng có thể thấy nhan Ngài thì điều quan trọng là chúng ta cũng phải tìm cách thấy nhan Ngài nữa. Chúng ta phải biết cách thức đó để chỉ cho con cái mình biết. Chúng ta phải sắp xếp cuộc sống của mình có thứ tự để con cái có thể tìm đến và noi theo chúng ta. Chúng ta có thể hỏi: “Con cái của tôi thấy điều gì khi chúng nhìn vào mặt tôi? Chúng có thấy hình ảnh của Đấng Cứu Rỗi trong sắc mặt của tôi nhờ vào cách sống của tôi không?”

Giờ đây, hãy nhớ rằng, không một ai trong chúng ta sẽ là tấm gương hoàn hảo đối với con cái của mình cả, nhưng chúng ta đều có thể trở thành các bậc cha mẹ và những người lãnh đạo xứng đáng. Việc chúng ta cố gắng để được xứng đáng là một tấm gương đối với chính điều đó. Chúng ta có thể cảm thấy thể như đôi khi chính mình đang thất bại, nhưng chúng ta có thể vẫn tiếp tục. Với Chúa và qua Ngài, chúng ta có thể được củng cố để làm con người mà chúng ta cần phải trở thành. Chúng ta có thể làm điều mình cần phải làm.

Và thứ ba, phải có cả một quá trình để mang con cái của chúng ta đến cùng Đấng Cứu Rỗi bằng cách giảng dạy chúng lẽ thật của phúc âm từ thánh thư và các vị tiên tri, cùng giúp chúng cảm thấy và nhận biết Thánh Linh. Ngay cả các đứa trẻ rất nhỏ cũng có thể hiểu và chấp nhận những điều có tính chất vĩnh cửu. Chúng ưa thích thánh thư và chúng yêu mến vị tiên tri. Chúng vốn muốn là người tốt. Điều này tùy thuộc vào chúng ta để giúp chúng giữ mối liên lạc đó với thiên thượng. Điều này tùy thuộc vào chúng ta để giúp chúng tránh xa những ảnh hưởng làm xao lãng với Thánh Linh. Chúng ta có thể tìm ra sự giúp đỡ và hướng dẫn trong thánh thư. Rồi chúng ta có thể giảng dạy con cái mình tìm ra câu trả lời của chúng trong đó. Chúng ta có thể giảng dạy cho con cái mình các nguyên tắc đúng đắn và giúp chúng áp dụng các nguyên tắc đó vào cuộc sống của chúng. Chúng ta có thể hướng dẫn chúng hướng đến Thánh Linh để chúng có thể nhận được sự làm chứng của mình về lẽ thật mà chúng đang học hỏi. Chúng ta có thể giúp chúng tìm ra niềm vui của việc sống theo phúc âm. Điều này sẽ xây đắp một nền tảng đức tin và vâng lời một cách vững chắc trong cuộc sống của chúng là những điều sẽ củng cố chúng.

Giờ đây, tất cả những điều này không phải đều dễ dàng. Câu chuyện của dân Nê Phi nói rằng các gia đình đó đã có 200 năm bình an. Nhưng chắc chắn là phải cần có nhiều nỗ lực. Cần có nhiều lao nhọc, kiên nhẫn và đức tin nhưng không có điều gì quan trọng hay đáng bõ công hơn. Và Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta, vì Ngài yêu thương các đứa trẻ này còn nhiều hơn chúng ta yêu thương chúng. Ngài yêu thương chúng và Ngài sẽ ban phước cho chúng.

Các anh chị em sẽ nhớ rằng Ngài ban phước cho các trẻ em Nê Phi, từng đứa một và bằng cách cầu nguyện cho chúng (xin xem 3 Nê Phi 17:14–17, 21). Rồi; “Ngài phán cùng đám đông và bảo họ rằng: hãy nhìn xem các con trẻ của các ngươi.

“Và khi đưa mắt nhìn lên trên trời, họ thấy các tầng trời mở ra, và họ trông thấy các thiên sứ từ trời hạ xuống như đang ở giữa một đám lửa. Rồi các vị này giáng xuống bao quanh các trẻ nhỏ, khiến chúng như được bao vây giữa đám lửa; và các thiên sứ này phục sự chúng” (3 Nê Phi 17:23–24).

Làm thế nào con cái của chúng ta có thể kinh nghiệm được các phước lành giống như vậy ngày nay? Anh Cả M. Russell Ballard nói: “Một cách rõ ràng, những người trong chúng ta đã được giao phó cho các đứa con quý báu đều được ban cho một cương vị quản lý thiêng liêng, cao quý vì chúng ta là những người đã được Thượng Đế chỉ định ngày nay để ôm con cái trong vòng tay thương yêu cùng với lửa đức tin và một sự hiểu biết về con người của chúng” (“Behold Your Little Ones,” Tambuli, tháng Mười năm 1994, 40).

Thưa các anh chị em, chúng ta là các thiên sứ của Cha Thiên Thượng đã được gửi đến ngày nay để ban phước cho các trẻ em rồi vào một ngày nào đó chúng ta có thể giúp chúng nhìn thấy nhan của Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta giảng dạy các nguyên tắc phúc âm và làm tràn đầy nhà mình niềm vui để sống theo các phúc âm đó. Cùng nhau, chúng ta có thể dần dần biết được Ngài. Chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương và các phước lành của Ngài. Và nhờ vào Ngài, chúng ta có thể trở lại nơi hiện diện của Đức Chúa Cha. Chúng ta làm điều này khi chúng ta sẵn lòng vâng lời, trung tín và siêng năng trong việc tuân theo những lời giảng dạy của Ngài.

“Thật vậy, Chúa phán như vầy: Chuyện sẽ xảy ra rằng, người nào biết từ bỏ tội lỗi của mình và đến cùng ta và kêu cầu danh ta, và vâng theo tiếng nói của ta cùng tuân giữ các giáo lệnh của ta, thì sẽ trông thấy mặt ta và biết rằng ta hằng sống” (GLGƯ 93:1).

Thưa các anh chị em, tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống. Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Ngài, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài đã mời gọi chúng ta đến cùng Ngài và truyền lệnh cho chúng ta phải mang con cái mình đến, để cùng với chúng, chúng ta có thể thấy được nhan Ngài đồng thời sống vĩnh viễn với Ngài và với Cha Thiên Thượng. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta đều có thể cố gắng để nhận được phước lành lớn lao này, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In