Các Câu Chuyện Thánh Thư
Chương 47: Mười Người Nữ Đồng Trinh


Chương 47

Mười Người Nữ Đồng Trinh

Ten virgins wait at the door for the bridegroom - ch.47-1

Chúa Giê Su kể câu chuyện về mười thiếu nữ đi đến một tiệc cưới. Họ chờ chàng rể đến và cho họ vào. Họ không biết mấy giờ thì chàng rể đến.

The wise virgins have extra oil for their lamps - ch.47-2

Mười nàng đều có đèn đốt bằng dầu. Có năm nàng khôn. Họ mang theo dầu.

The foolish virgins had only the oil in their lamps - A woman stands looking at a lamp she holds in her hands - ch.47-3

Năm nàng kia thì dại. Họ chỉ có dầu trong đèn mà thôi.

The five wise virgins put extra oil in their lamps while the five foolish go to find more oil - ch.47-4

Chàng rể không đến ngay. Dầu trong đèn cạn. Năm nàng khôn có thêm dầu để châm vào đèn. Năm nàng dại phải đi mua thêm dầu.

The bridgroom comes and the five wise virgins go into the feast - ch.47-5

Trong khi họ đi thì chàng rể đến. Chàng rể cho năm nàng khôn vào tiệc cưới.

The five foolish virgins knock on the door - ch.47-6

Khi năm nàng dại trở lại, cửa đã đóng lại. Họ không thể dự tiệc cưới.

Jesus Christ comes again and the righteous members are ready, but other members, like the foolish virgins, are not - ch.47-7

Chúa Giê Su giống như chàng rể trong câu chuyện này. Các tín hữu giống như mười người phụ nữ này. Chúa Giê Su tái lâm, một số tín hữu sẽ sẵn sàng. Họ sẽ tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế. Những người khác sẽ không sẵn sàng. Họ sẽ không thể ở với Đấng Cứu Rỗi khi Ngài tái lâm.