2007
Sự Cam Kết với Chúa
Tháng Năm năm 2007


Sự Cam Kết với Chúa

Bây giờ là thời gian để tự cam kết với Chúa về con người mà các em sẽ trở thành trong thời gian thử thách này.

Hình Ảnh

Xin chào các anh chị em. Tôi muốn được ngỏ lời cùng giới trẻ của Giáo Hội buổi sáng hôm nay giống như cách thức Chị Dickson và tôi thường khuyên bảo gia đình mình.

Chúng tôi biết rằng các em là một thế hệ trẻ thông minh khác thường mà chẳng bao lâu nữa sẽ đảm trách vị thế của chúng tôi với tư cách là những người lãnh đạo trong nhà, nơi sở làm, trong cộng đồng và Giáo Hội.

Cha Thiên Thượng của các em yêu thương mỗi em và đã gửi các em đến thế gian với một mục đích. Ngài đã mặc khải một kế hoạch hạnh phúc mà, nếu được tuân theo, thì cuối cùng sẽ mang các em về nhà đến nơi hiện diện của Ngài, vì đã chiến thắng những thử thách và khó khăn của thế gian này. Việc giờ đây tự cam kết để sống theo mẫu mực mà Chúa đã đề ra sẽ mang đến cho các em sức mạnh lớn lao trong việc sử dụng thích đáng quyền tự quyết của các em. Những điều cam kết chân thật mà các em đã lập với bản thân mình và với Chúa sẽ rất thiết yếu. Chúng ta học được từ sách Thi Thiên để “phó thác đường lối mình cho Đức Giê Hô Va, … thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (Thi Thiên 37:5).

Các em đã đến thế gian này vào thời gian mà đã được tiên đoán từ lúc ban đầu—một thời gian trước Ngày Tái Lâm của Chúa, mà nơi đó, một mặt thì phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đã được phục hồi trọn vẹn và, mặt khác, thì có một sự hỗn loạn, lộn xộn và tà ác. Nơi đầy thử thách mà các em được sinh ra thì tuyệt diệu, mang đến những cơ hội lớn lao, nhưng đồng thời cũng có nhiều nguy hiểm, ngay cả nguy hiểm cho chính linh hồn của con người. Bây giờ là thời gian để tự cam kết với Chúa về con người mà các em sẽ trở thành trong thời gian thử thách này. Cùng với cha mẹ của các em, các vị tiên tri và các thánh thư, Đức Thánh Linh sẽ giúp các em phân biệt được điều phải với điều sai để những quyết định đúng đắn có thể được chọn.

Hy vọng rằng các em sẽ thành tâm học quyển sách nhỏ, Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ, và mang nó theo với mình, trong ví hay túi xách, quyển tóm lược của sách này. Hạnh phúc vĩ đại sẽ đến với các em trong cuộc sống này và cuộc sống vĩnh cửu nếu các em quyết định từ bây giờ để sống theo mẫu mực đã được mô tả trong các trang sách đó.

Tôi xin được giúp các em hiểu cách thức mà mẫu mực về việc lập các giao ước lúc còn niên thiếu này có thể giúp đỡ các em bằng cách kể lại kinh nghiệm của một vị lãnh đạo Giáo Hội. Khi còn là thanh niên, ông đã quyết định rằng ông sẽ luôn luôn tuân giữ Lời Thông Sáng và không bao giờ dùng rượu hay thuốc lá. Ông không còn nhớ điều gì đã thúc đẩy ông để lập sự cam kết quan trọng đó vào lúc ấy, nhưng ông đã chiến thắng vẻ vang và trong khi quỳ xuống cầu nguyện ông đã cam kết với Chúa là sẽ luôn luôn tuân giữ lệnh truyền đó. Trong nhiều năm, có những sự mời mọc để dùng các chất này nhưng ông đã biết được rằng “dạ không, cám ơn” là một câu trả lời đúng. Không có sự đắn đo về Lời Thông Sáng vì những năm trước đó, ông đã cam kết trong lòng mình và ông đã thật lòng cam kết với Chúa để tuân giữ luật đó.

Khi các em tìm cách tiếp nhận các phước lành của Cha Thiên Thượng về Lời Thông Sáng, thì hãy gồm vào sự cam kết là không bao giờ đụng vào ma túy bất hợp pháp mà rất phổ biến trong xã hội ngày nay. Kẻ nghịch thù sẽ có rất ít quyền lực để cám dỗ các em về những điều mà các em không hề đụng vào.

Là các tín hữu của Giáo Hội, chúng ta đã chịu phép báp têm và đã lập giao ước mang lấy danh của Chúa Giê Su Ky Tô và tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Nếu chúng ta làm điều lầm lỗi, thì phúc âm cho phép chúng ta chân thành hối cải và được tha thứ. Sự cam kết của các em có thể bắt đầu từ bây giờ, cho dù già hay trẻ, kể cả hối cải và từ bỏ tội lỗi mà những lỗi lầm đã phạm.

Chúa hứa ban các phước lành lớn lao, vĩnh cửu cho các con cái ngay chính, biết hối cải của Ngài, nhưng vì biết rằng có nhiều nguy hiểm nơi đây trong cuộc sống này, Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta khi phán rằng: “Phải coi chừng về bản thân mình, và chuyên tâm chú ý đến những lời về cuộc sống vĩnh cửu” (GLGƯ 84:43). Vì Ngài yêu thương chúng ta và muốn chúng ta trở lại cùng Ngài nên lệnh truyền “phải coi chừng về bản thân [của chúng ta]” thúc giục chúng ta phải cẩn thận đối với mọi việc về mình—loại khung cảnh xã hội mà chúng ta bước vào, điều mà chúng ta thấy và đọc, phương tiện truyền thông và giải trí mà chúng ta chọn, âm nhạc mà chúng ta nghe và còn nhiều nữa.

Việc đề ra một mẫu mực cam kết sớm thì rất là quan trọng. Ví dụ, để nhận được các phước lành đã được hứa cho những người đóng tiền thập phân và các của lễ dâng thì các em phải cam kết từ bây giờ để đóng tiền thập phân từ tất cả số tiền kiếm được. Việc đóng tiền thập phân giúp chúng ta trở nên ít vị kỷ hơn và giống như Cha Thiên Thượng hơn, là Đấng muốn chia sẻ tất cả những gì mà Ngài có với các con cái ngay chính của Ngài. Việc chọn quyết định đó sẽ cực kỳ quan trọng. Là điều thú vị để thấy rằng giống như tiền thập phân, mỗi lệnh truyền là nhằm cho hạnh phúc vĩnh cửu của các em và nhằm giúp các em trở thành giống như Cha Thiên Thượng hơn. Hãy quyết định từ bây giờ để sống giống như Nê Phi thời xưa là người đã nhất quyết “đi và làm những gì Chúa đã truyền lệnh” (1 Nê Phi 3:7).

Bây giờ chúng ta hãy xem lại những điều cam kết mà sẽ ban phước cho cuộc sống của các em. Bất luận điều gì mà những người khác trong trường có thể làm, có phải là tuyệt vời biết bao nếu từ giây phút này trở đi, các em sẽ được mọi người biết đến vì tính liêm chính tuyệt đối và lời lẽ trong sạch của mình không? Hãy quyết định từ bây giờ rằng các em sẽ không bao giờ gian lận; rằng lời lẽ các em sẽ trong sạch; rằng trong suốt đời các em, những lời nói hoặc những câu nói đùa thô bỉ sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng của các em. Đây là những điều mà các em có thể cam kết trong sự yên tĩnh của căn phòng của mình lúc quỳ gối. Sự thành công sẽ đến với các em khi các em tiến đến gần Chúa một cách nghiêm chỉnh, thành tâm và khiêm nhường. Thánh thư dạy rằng: “Ngươi hãy khiêm nhường; rồi Chúa Thượng Đế của ngươi sẽ nắm tay dẫn dắt ngươi, và sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của ngươi” (GLGƯ 112:10).

Các em có lẽ cũng muốn lập cam kết về sự trang nhã trong cách ăn mặc và cách thức hành động trong khi đi chơi hẹn hò. Việc tuân giữ các tiêu chuẩn đạo đức của Chúa thì luôn luôn dễ dàng hơn khi các em đã quyết tâm về cách thức mà các em sẽ hành động khi phải có những quyết định trước mặt người bạn đi chơi hẹn hò hoặc bạn bè khác. Một số người có lẽ không hiểu các tiêu chuẩn đạo đức của các em khi các em tuân theo các nguyên tắc ngay chính và tuân giữ những điều cam kết của các em, nhưng họ sẽ thật sự tôn trọng và ngưỡng mộ các em và mong muốn được như các em hơn.

Các tiêu chuẩn đạo đức khác mà phải suy ngẫm và cam kết là: trong sạch hoàn toàn về mặt đạo đức và về tình dục, tuân thủ ngày Sa Bát, chuẩn bị cho công việc truyền giáo và đền thờ, và một quyết tâm luôn luôn dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng.

Chủ Tịch Hinckley yêu thương giới trẻ và đã luôn luôn khuyến khích các em tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức mà Chúa đã đề ra. Việc tuân theo lời khuyến khích và lời khuyên dạy của một vị tiên tri tại thế sẽ dẫn dắt các em trên con đường đến hạnh phúc trường cữu hoặc vĩnh cửu.

Khi các em cam kết bây giờ để làm theo ý muốn của Chúa, thì Ngài sẽ giúp củng cố các em. Đức tin, sự tin cậy và ước muốn của các em để noi theo Ngài sẽ là chìa khóa hữu hiệu nhất của các em để đạt được thành công. Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta yêu thương mỗi em và rằng Ngài thật sự gửi Con Trai Độc Sinh của Ngài đến để giúp đỡ các em và rằng các em có thể thành công một cách vinh quang khi các em thật lòng cam kết noi theo Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In