2007
Silvia H. Allred Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ
Tháng Năm năm 2007


Silvia H. Allred
Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ

Hình Ảnh

Khi vừa lên 16 tuổi, Silvia Henriquez Allred, là người mới được kêu gọi là đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ, đã có được một tình yêu thương đối với Hội Phụ Nữ.

Chị Allred giải thích: “Ngay sau khi chịu phép báp têm, mẹ của tôi đã được kêu gọi với tư cách là chủ tịch Hội Phụ Nữ trong chi nhánh của chúng tôi ở El Salvador. Bà đã cảm thấy quá dồn dập bận bịu, nhưng chị của tôi và tôi [cũng là người mới cải đạo] nói với bà: ‘Không sao đâu Mẹ. Chúa sẽ giúp đỡ Mẹ.’ Và Ngài đã giúp đỡ bà.”

Khi phục vụ với tư cách là thư ký Hội Phụ Nữ bên cạnh mẹ của mình, chị Allred đã cảm kích trước những cơ hội mà Hội Phụ Nữ đã mang đến trong sự lãnh đạo, học vấn, những kỹ năng nội trợ và phục vụ—các cơ hội mà Chị Allred nói rằng có sẵn “cho mỗi người phụ nữ chấp nhận phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.”

Chị Allred là con của Ông Carlos Florentino Henriquez và Bà Hilda Alvarenga, sinh ngày 11 tháng Mười năm 1944, ở San Salvador, El Salvador, người con thứ tư trong gia đình có tám con. Chị theo học trường University of Arizona, Brigham Young University, và General Francisco Morarzan Institute ở El Salvador, môn toán học và ngôn ngữ học.

Chị kết hôn với Jeffry A. Allred vào ngày 7 tháng Chín năm 1966, ở Đền Thờ Salt Lake. Chị có tám người con.

Chị Allred đã phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở Phái Bộ Truyền Giáo Central America, là chủ tịch Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nhi ở cấp tiểu giáo khu và giáo khu, và là một thành viên trong ủy ban trung ương Hội Thiếu Nữ. Chị cũng cùng phục vụ với chồng mình khi anh chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Paraguay Asuncion và mới gần đây, anh chủ tọa Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo ở Cộng Hòa Dominican. Hai vợ chồng Anh Chị Allred cũng là những người truyền giáo về công vụ ở Madrid, Tây Ban Nha.

Chị Allred nói rằng trong suốt đời mình, chị đã trông cậy vào điều mà chị đã học được trong sự kêu gọi đầu tiên trong Hội Phụ Nữ: “Cha Thiên Thượng biết những nhu cầu của chúng ta. Tôi biết Ngài ban cho chúng ta sức mạnh.”

In