2007
Anh Cả Octaviano Tenorio Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Năm năm 2007


Anh Cả Octaviano Tenorio
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh

Anh Cả Octaviano Tenorio Domínguez biết rằng việc tiếp nhận các giáo lễ của đền thờ sẽ thay đổi cuộc sống của nhiều người. Việc này đã thay đổi cuộc sống của ông và ông đang ở trong vị thế mà giúp ông thấy được điều đó đang thay đổi cuộc sống của những người khác. Ông khuyến khích: “Hãy sống gần gũi với đền thờ.”

Sinh ngày 31 tháng Mười năm 1942, là con của Ông Octaviano Tenorio và Bà Flora Domínguez de Tenorio ở Tilapan, Veracruz, Mễ Tây Cơ, ông gia nhập Giáo Hội sau khi gia đình của ông dọn đến Rio Bravo ở miền Bắc Mễ Tây Cơ.

Sau khi nhận được chứng chỉ kế toán và kinh doanh, ông gặp Rosa Elva Valenzuela González ở Mexico City, nơi mà họ hiện sống. Họ được làm lễ gắn bó vào ngày 4 tháng Giêng năm 1974, ở Đền Thờ Mesa Arizona và có năm người con.

Lúc mới vào nghề, Anh Cả Tenorio được đề nghị để nhận một chức vụ giám đốc Trung Tâm Dịch Vụ Gia Phả của Giáo Hội ở Mễ Tây Cơ. Vì thành công trong công việc làm của mình trong kỹ nghệ xuất bản, ông không chắc về việc nhận chức vụ mới. Nhưng tiếp theo một loạt sự kiện được soi dẫn, ông ý thức rằng đó chính là công việc mà ông phải nhận.

Ông nói: “Điều đó đã thay đổi cuộc sống của tôi.” Điều đó dẫn đến một cuộc sống phối hợp lịch sử gia đình với công việc đền thờ.

Sau bảy năm làm công việc đó, trong thời gian đó khi ông đang phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu, thì ông được kêu gọi làm người giữ sổ sách đầu tiên cho Đền Thờ Mexico City Mễ Tây Cơ và là một người thực hiện lễ gắn bó. Ông rời đền thờ để chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Mexico Tuxtla Gutierrez. Về sau ông quản lý Hồ Sơ Tín Hữu, Quản Lý Tài Liệu, và Sở Dịch Vụ An Sinh của giáo vùng, trong thời gian này ông đang phục vụ với tư cách là người đại diện giáo vùng và về sau là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.

Về sau, Anh Cả Tenorio trở thành người giữ sổ sách cho Đền Thờ Mexico City Mễ Tây Cơ một lần nữa sau khi người thay thế ông về hưu.

Ông nói: “Đền thờ đã là một phần lớn trong cuộc sống của tôi. Tôi tin rằng chính là qua các giáo lễ đền thờ mà chúng ta sẽ tìm được chân hạnh phúc.” Anh Cả Tenorio rất biết ơn Chúa và ông xem việc hiện giờ có thể phục vụ trong Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi là một phước lành lớn.

In