2007
Tôi Được Thanh Sạch
Tháng Năm năm 2007


“Tôi Được Thanh Sạch”

Hãy trong sạch—trong lời lẽ, ý nghĩ, thân thể, và cách ăn mặc.

Hình Ảnh

Các anh em chức tư tế thân mến, thật là một sự soi dẫn để nhìn vào gương mặt của 21.000 người đang hiện diện trong Trung Tâm Đại Hội, và biết rằng hàng triệu người khác đang quy tụ trong các hội trường của nhà thờ và các địa điểm khác trên khắp thế giới. Tôi hối tiếc rằng tôi đã quá già vào lúc mà cuộc đời đang có nhiều điều càng ngày càng hứng thú.

Như tất cả các anh em biết, tôi được sắc phong và phong nhiệm với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội cách đây 12 năm, đúng vào ngày 12 tháng Ba năm 1995. Anh Cả Ballard đã thu thập vài con số về 12 năm đó. Tôi xin trích dẫn lời của anh ấy:

  • 387.750 người đã đi phục vụ truyền giáo, tức là tượng trưng cho gần 40 phần trăm người truyền giáo đã từng phục vụ trong gian kỳ này—tức là 40 phần trăm trong 12 năm gần đây nhất trong 177 năm kể từ khi Giáo Hội được tổ chức.

  • 3.400.000 người cải đạo đã chịu phép báp têm, tức là tương đương với hơn một phần tư tổng số các tín hữu hiện nay của Giáo Hội.

  • Tổng số phái bộ truyền giáo trong Giáo Hội đã tăng từ 303 tới 344, với ba phái bộ nữa sắp được thêm vào.

  • Việc giữ chân các tín hữu được đo lường bằng số người tham dự lễ Tiệc Thánh, những lễ sắc phong chức tư tế và việc trung thành đóng tiền thập phân đã phát triển một cách đáng kể.

Giờ đây, mặc dù tất cả những điều này rất quan trọng, nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta tận tâm thêm một chút nữa thì thời quá khứ gần đây tuyệt diệu này có thể là sự bắt đầu cho một tương lai rực rỡ hơn.

Chúng ta hãy cùng nhau ghé vai tích cực làm việc, và làm tròn bộn phận của mình với một tấm lòng hân hoan reo vui. Chính nghĩa này cần sự làm việc; đừng ai trốn tránh. Hãy cùng nhau ghé vai tích cực làm việc. (Xin xem “Put Your Shoulder to the Wheel,” Hymns, số 252.)

Giờ đây tôi muốn đề cập đến một vấn đề khác. Cách đây nhiều năm tôi cũng đã nói về điều này. Tôi lặp lại điều này tại vì những người nghe vào lúc đó thì đã quên từ lâu rồi, và những người chưa được nghe thì cần phải được nghe. Điều này liên quan tới Chủ Tịch Joseph F. Smith, là người đã phục vụ với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội từ năm 1901 đến năm 1918, tổng cộng là 17 năm.

Joseph F. Smith là con trai của Hyrum Smith, anh của Tiên Tri Joseph và đã bị tuẫn đạo với vị tiên tri ở Carthage. Joseph F. sinh ra ở Far West, Missouri vào ngày 13 tháng 11 năm 1838. Ông rời tiểu bang Missouri khi còn là một đứa bé. Khi còn là một đứa bé chưa đầy sáu tuổi, ông nghe một tiếng gõ vào cửa sổ nhà của mẹ ông ở Nauvoo. Một người đàn ông đã vội vã cưỡi ngựa từ Carthage đến báo tin cho Chị Smith biết rằng chồng của chị đã bi giết chết vào buổi trưa hôm đó.

Lúc ông 9 tuổi, ông đánh một cỗ xe bò với mẹ của ông băng qua những cánh đồng bằng tới thung lũng này. Lúc ông 15 tuổi, ông được kêu gọi đi truyền giáo ở Hawaii. Ông đã đến San Francisco và làm việc ở đó trong cái xưởng làm ván lợp để kiếm đủ tiền mua vé tàu tới các quần đảo.

Lúc bấy giờ, Hawaii chưa phải là một trung tâm du lịch. Nó là một nơi có nhiều thổ dân Hawaii cư ngụ, phần đông thì nghèo nhưng rộng rãi với những gì họ có. Ông học nói tiếng của họ và yêu thương họ. Trong lúc phục vụ ở đó ông đã có một giấc mơ đặc biệt. Tôi xin trích dẫn từ bài tường thuật của ông về điều này. Ông nói:

“Tôi đã gặp nhiều thử thách khi đi truyền giáo. Tôi gần như trần truồng và hoàn toàn không có một người bạn nào, ngoại trừ tình bằng hữu của một dân tộc nghèo nàn và lạc hậu. Tôi cảm thấy như đã bị hạ thấp trong hoàn cảnh bần cùng của mình, thiếu khôn ngoan và tri thức, chỉ là một thiếu niên, đến nỗi tôi không dám nhìn vào mặt của bất cứ người nào.

“Trong khi đang ở vào hoàn cảnh đó, [một đêm nọ] tôi mơ thấy mình đang hành trình, và tôi có một ấn tượng rằng tôi cần phải đi nhanh—đi nhanh hết sức mình, vì tôi sợ mình có thể đã quá trễ. Tôi vội vàng đi nhanh với hết sức mình, và tôi chỉ nhớ rằng mình đang có một gói đồ nhỏ, và gói đồ nhỏ này đã được gói bằng một cái khăn tay. Tôi không biết gói đồ đó là gì, khi tôi vội vàng đi nhanh với hết sức của mình; nhưng cuối cùng thì tôi đến một tòa lâu đài nguy nga… . Tôi nghĩ rằng tôi đã biết đây là điểm tới của mình. Khi tôi hết sức đi nhanh ngang qua tòa lâu đài đó thì tôi thấy một tấm bảng [ghi chữ “Nhà Tắm”]. Tôi liền xoay người qua một bên và đi vào nhà tắm và tắm sạch sẽ. Tôi mở gói đồ nhỏ mà tôi có, và đó là một bộ quần áo sạch sẽ, màu trắng, một thứ mà tôi đã không được thấy trong một thời gian lâu, bởi vì những người tôi ở cùng đã không nghĩ nhiều về việc giữ đồ đạc của họ được cực kỳ sạch sẽ. Nhưng quần áo của tôi thì sạch sẽ và tôi đã mặc nó vào. Rồi tôi chạy đến một cái giống như là một khe hở lớn, hoặc là một cái cửa. Tôi gõ và cánh cửa được mở ra, và người đang đứng nơi đó là Tiên Tri Joseph Smith. Ông nhìn tôi một cách không hài lòng lắm, và những lời đầu tiên mà ông đã nói là: “Joseph, cháu đã đến trễ.” Nhưng tôi đã liều mà [đáp]:

“‘Vâng, nhưng cháu đã được thanh sạch—cháu đã được thanh sạch!’

“Ông nắm tay tôi và kéo tôi vào bên trong, rồi đóng cánh cửa lớn lại. Tôi cảm thấy bàn tay của ông là có thật giống như tôi đang rờ vào tay một người đang sống. Tôi đã biết ông, và khi tôi đi vào trong thì tôi thấy cha tôi, và Brigham [Young], Heber [C Kimball], và Willard [Richards], và những người đàn ông tốt khác mà tôi đã biết, đang đứng trong một hàng. Tôi đã nhìn giống như là thung lũng này và hình như có rất đông người đang đứng ở đó, nhưng bên trên sân khấu là tất cả những người mà tôi đã biết. Mẹ của tôi có ở đó, và bà đang ngồi ôm một đứa bé vào lòng; và tôi có thể kể tên của nhiều người mà tôi có thể nhớ được là những người đang ngồi đó, và dường như họ thuộc trong số những người đã được chọn lựa và tôn cao… .

[Khi tôi có giấc mơ này,] thì tôi đang nằm một mình trên một tấm chiếu, rất xa trên những ngọn núi của Hawaii—không có ai đang ở với tôi. Nhưng trong khải tượng này tôi đã áp tay mình vào tay của Vị Tiên Tri và đã thấy được nụ cười trên gương mặt của ông… .

“Khi tôi thức dậy buổi sáng hôm đó, tôi đã trở thành một người trưởng thành, dù rằng tính theo tuổi tác thì tôi [vẫn] còn là một thiếu niên. [Từ ngày đó trở đi], tôi không còn e sợ bất cứ điều gì trên thế gian này. Tôi có thể gặp bất cứ người đàn ông, người phụ nữ hoặc một đứa trẻ nào và nhìn vào gương mặt của họ, và có một cảm tưởng trong lòng mình rằng tôi đã hoàn toàn là một người trưởng thành. Sự mặc khải, sự biểu hiện và sự làm chứng đó mà tôi đã nhận hưởng vào lúc đó đã giúp tôi trở thành một người như ngày nay, nếu tôi làm một điều gì đó tốt, sạch sẽ hay ngay chính trước mắt Chúa, nếu có một điều gì đó tốt trong tôi, thì điều đó đã giúp tôi trong mọi thử thách và mọi khó khăn” (Gospel Doctrine, xuất bản lần thứ 5 [1939], 542–43).

Cốt lõi của giấc mơ đầy ý nghĩa đó đã được tìm thấy trong lời khiển trách của Joseph Smith với thiếu niên Joseph F. Vị tiên tri đã nói rằng, “Joseph, cháu đã đến trễ.”

Joseph F. đã trả lời: “Vâng, nhưng cháu đã được thanh sạch—cháu đã được thanh sạch!”

Kết quả của giấc mơ đó là một thiếu niên đã được thay đổi trở thành một người trưởng thành. Lời tuyên bố của ông: “Cháu đã được thanh sạch” đã mang đến cho ông sự tự tin và can đảm để đối phó với bất cứ người nào hoặc hoàn cảnh nào. Ông đã nhận được sức mạnh đến từ một lương tâm trong sạch mà được củng cố bởi sự tán thành của Tiên Tri Joseph.

Giấc mơ này của vị tiên tri có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người nam và mỗi thiếu niên đang nhóm họp trong giáo đoàn đông đảo này buổi tối hôm nay. Một câu nói cổ xưa chúng ta thường nghe là “sự thanh sạch cũng tương đương với sự tin kính”

Tiên tri Ê Sai đã nói:

“Hãy rửa đi, Hãy làm cho sạch! Hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa;

“Hãy học làm lành… .

“Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê Sai 1:16–18).

Trong lời mặc khải hiện đại Chúa đã phán rằng: “Hãy thanh sạch, các ngươi là kẻ mang bình chứa của Chúa” (GLGƯ 133:5).

Trong một thế giới đắm chìm trong điều ô trọc, thì hãy trong sạch—trong lời lẽ, ý nghĩ, thân thể, và cách ăn mặc.

Tôi xin nói với mỗi anh em rằng hãy thanh sạch trong lời lẽ của mình. Có quá nhiều lời nói bẩn thỉu và thô tục vào thời nay. Việc không thể tự phát biểu bằng lời lẽ thanh sạch cho thấy rằng các em là những người có ngữ vựng rất hạn chế. Khi Đức Giê Hô Va viết trên hai tấm bảng đá, Ngài phán bảo con cái Y Sơ Ra Ên rằng: “Ngươi chớ lấy danh Giê Hô Va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê Hô Va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi” (Xuất Ê Díp Tô Ký 20:7).

Chúa đã nhấn mạnh giáo lệnh đó trong những lời mặc khải hiện đại: “Hãy nhớ rằng những gì phát xuất từ trên cao đều thiêng liêng và phải được nói tới một cách thận trọng, và với sự chấp thuận của Thánh Linh” (GLGƯ 63:64).

Hãy thanh sạch trong ý tưởng. Chúa đã phán rằng: “Và mọi công việc phải được làm trong sự thanh sạch trước mặt ta” (GLGƯ 42:41).

Một đầu óc bẩn thỉu tự nó nói lên bằng lời lẽ bẩn thỉu và tục tĩu. Một đầu óc thanh sạch tự nó nói lên bằng lời lẽ tốt lành, nâng cao tinh thần, và bằng những hành động mà mang lại niềm hạnh phúc cho tâm hồn.

Hãy thanh sạch trong cơ thể, cách ăn mặc, và cách xử sự. Đừng cho phép mình được xăm mình. Nếu các em làm điều này thì một ngày nào đó các em sẽ hối tiếc. Chỉ qua một thủ tục đau đớn và tốn tiền các em mới có thể xóa bỏ được hình xăm.

Hãy thanh sạch, trang nhã, và gọn gàng. Cách ăn mặc luộm thuộm dẫn đến cách cư xử luộm thuộm. Tôi không quan tâm nhiều về quần áo các em mặc, nhưng tôi chỉ quan tâm là nó phải được gọn gàng và sạch sẽ. Hãy ghi nhớ giấc mơ của Joseph F. Smith. Khi ông gấp rút đi tới tòa nhà, ông có một gói đồ nhỏ được gói trong một cái khăn tay. Sau khi ông tắm xong và mở gói đồ ra, ông tìm thấy được một bộ đồ sạch sẽ. Bất cứ lúc nào các em ban phước hoặc chuyền Tiệc Thánh, thì hãy ăn mặc đàng hoàng. Đừng quên về sự sạch sẽ cá nhân của mình.

Vậy thì, các anh em thân mến, tôi có thể nói tiếp. Tôi có thể thảo luận với các anh em về những điều đang xảy ra trên mạng lưới Internet và về sự sử dụng máy điện toán mà làm giảm giá trị của những ý nghĩ và hành động. Điều đó đủ để nói là nó hoàn toàn làm cho các anh em, là người nắm giữ chức tư tế của Thượng Đế, trở nên không xứng đáng. Các anh em là tôi tớ được chọn của Ngài, các anh em đã được sắc phong cho một điều thiêng liêng và kỳ diệu. Các anh em không thể sống trong thế gian và dự phần vào những đường lối của thế gian. Các anh em phải tránh xa tất cả những điều đó.

Giờ đây, các anh em thân mến của tôi, cầu xin Chúa ban phước cho các anh em. Đối với các em thiếu niên, tôi nói các em hãy tiếp tục học. Khi các em kết hôn, bổn phận của các em là phải chu cấp cho gia đình mình. Thế giới cơ hội đang trải dài trước mắt các em, và học vấn là chìa khóa để mở cánh cửa đó. Nó sẽ là cánh cửa của tòa lâu đài mà Joseph F. Smith đã thấy trong giấc mơ khi ông còn là một cậu bé đang nằm ngủ trên một ngọn núi ở Hawaii.

Cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh em, các anh em thân mến của tôi. Hãy thưa chuyện với Chúa bằng lời cầu nguyện. Hãy nuôi dưỡng mối quan hệ với Ngài. Ngài là Thượng Đế Toàn Năng, là Đấng có quyền năng để nâng đỡ và giúp đỡ. Tôi cầu xin rằng các anh em sẽ làm được điều này, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In